Tâm Niệm Sắc Màu

Vũ khí (Weapon)
"Chiếc cúp được rèn từ đá quý của Bang Volai và pha lê của Hội Hoa Vũ, tương truyền từng thuộc về một đô vật huyền thoại."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Sát thương bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
48
9.6%
Cấp 20
133
164
17.0%
Cấp 40
261
292
24.7%
Cấp 50
341
373
28.6%
Cấp 60
423
455
32.5%
Cấp 70
506
537
36.3%
Cấp 80
590
621
40.2%
Cấp 90
674
-
44.1%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Sự Tàn Phai Của Thánh Chủ Mê Sảngx5
  • Khối vỏ nứt lạnhx5
  • Vỏ sò đánh dấux3
Thăng cấp
  • Dư ai của thánh chủ cuồng loạnx5
  • Khối vỏ nứt lạnhx18
  • Vỏ sò đánh dấux12
Thăng cấp
  • Dư ai của thánh chủ cuồng loạnx9
  • Vỏ bọc nhiệtx9
  • Bánh răng lão luyệnx9
Thăng cấp
  • Vẻ Rạng Rỡ Của Thánh Chủ Mê Sảngx5
  • Vỏ bọc nhiệtx18
  • Bánh răng lão luyệnx14
Thăng cấp
  • Vẻ Rạng Rỡ Của Thánh Chủ Mê Sảngx9
  • Vỏ lăng trụ minh nhiênx14
  • Vây Giả Của Long Hậux9
Thăng cấp
  • Thần Diện Của Thánh Chủ Mê Sảngx6
  • Vỏ lăng trụ minh nhiênx27
  • Vây Giả Của Long Hậux18

Câu chuyện

Đó là những năm tháng khi thủy triều đen ngòm vẫn chưa rút khỏi chân trời, và sáu anh hùng theo đuổi mặt trời rực rỡ đã bước vào màn đêm. Những dòng chảy ngầm tham lam lặng lẽ cuộn trào giữa các bộ tộc bất ổn, quyền lực và tham vọng ngọ nguậy như những con độc trùng. Có kẻ thèm muốn quyền lực mà ngọn lửa còn sót lại để lại trên thế gian, có kẻ lại ảo tưởng thâu tóm các bộ tộc vào lòng bàn tay, dường như đã hoàn toàn quên mất tai họa đang đè nặng như núi, giày xéo những sinh linh còn sót lại trên mảnh đất này. "Không có đôi mắt sáng để nhìn lại quá khứ, cũng chẳng có can đảm để trông về ngày mai." "Lũ kiến hôi ẩn mình trong bóng tối, sao xứng bàn luận về chiếc ách trống mà thần linh để lại?" "Trong mắt các ngươi chỉ thấy quyền uy có thể tùy ý đoạt lấy khi ngai vàng bỏ trống, " "Nhưng có bao giờ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khổ nạn đang lan tràn khắp Thảo Nguyên Cháy này không?" Người xông vào nghị trường giữa lúc các bộ tộc đang tranh cãi không ngớt, chính là thiếu nữ năm xưa từng lặng lẽ đứng sau bóng lưng của Wanjeru (Vạn Kiệt Lỗ). Cô gái của tộc Voruk, người đã gả vào Hội Hoa Lông, cắm mạnh nửa lưỡi đao xương vào giữa chiếc bàn dài, ánh mắt khinh thường nhìn đám đông đang bị chấn động. Những mảnh gỗ vụn bắn ra như tia lửa đã chấm dứt cuộc tranh giành kế vị ồn ào, các bộ tộc tuân theo minh ước cổ xưa, tạm gác lại mọi tranh chấp trước khi dòng chảy đen ngòm chậm lại, cùng nhau chống lại kẻ thù không thể dung thứ. Nếu ngọn lửa rực rỡ của thần linh đã lụi tàn, nếu ánh hào quang của anh hùng đã tắt ngấm, thì hãy để người phàm thắp lại những đốm lửa nhỏ nhoi. Dù chỉ là sự kháng cự cuối cùng, thiêu thân mình thành cầu vồng, cũng phải mở ra con đường sống cho "anh hùng" sẽ ra đời vào ngày mai. Feydina, người chưa từng có được cổ danh, Feydina, người chưa từng được kỳ vọng trở thành anh hùng, thiếu nữ từng co ro bên đống lửa, chăm chú lắng nghe Wanjeru (Vạn Kiệt Lỗ) kể truyền thuyết về các anh hùng, cứ thế đeo lên chiếc mặt nạ của anh hùng, dùng giọng hát khàn đặc tập hợp các bộ tộc đang tự mình chiến đấu. Cô cùng với Taoru, đứa trẻ mồ côi của khu mỏ, hợp sức đục xuyên nham thạch, dẫn dung nham thành dòng sông bảo vệ mọi người, lại cùng với Nizanbe, tư tế của thung lũng sâu, bày ra cạm bẫy, mượn cuồng phong xé toạc vũng lầy mục nát đó. Nhưng người phàm cuối cùng vẫn là người phàm. Đến ngày tai họa chậm lại, thủy triều khô héo đã ngấm vào tủy xương của cô. Khi bóng tối cuối cùng gào thét rồi sụp đổ, Feydina không còn trẻ nữa đã tháo mặt nạ xuống, đưa đạo cụ đã dùng để đóng vai "anh hùng" suốt bao năm qua cho chàng trai trẻ của Hội Hoa Lông đã đi theo mình. "Xem ra đây là trận chiến hạ màn của ta rồi... Gì chứ, không cần phải lộ ra vẻ mặt đó đâu." "Sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng sắc cầu vồng giả tạo cuối cùng cũng chỉ là ảo ảnh trong hơi nước mà thôi." "Dù là anh hùng, hay người phàm đóng vai anh hùng, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải rời sân khấu." "Đây chính là quy tắc của đấu vật. Tiếp theo, hãy để chiếc mặt nạ này chứng kiến con đường của cậu nhé, Tayka."

Nhân vật đề cử

[object Object]
Nhân vật gây sát thương pháp khí có hệ số tấn công khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận