Dư Âm Tiếng Hạc

Vũ khí (Weapon)
"Chiếc quạt quý được chạm khắc từ ngọc phỉ thúy thuần khiết, vương vấn hơi thở tiên lực cổ xưa."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tấn công
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
49
3.6%
Cấp 20
145
176
6.4%
Cấp 40
286
317
9.3%
Cấp 50
374
406
10.7%
Cấp 60
464
495
12.2%
Cấp 70
555
586
13.6%
Cấp 80
648
679
15.1%
Cấp 90
741
-
16.5%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Chì đan từ biển mâyx5
  • Vây cánh hình lông vũx5
  • Cuộn Giấy Dẫn Năngx3
Thăng cấp
  • Thủy ngân đan từ biển mâyx5
  • Vây cánh hình lông vũx18
  • Cuộn Giấy Dẫn Năngx12
Thăng cấp
  • Thủy ngân đan từ biển mâyx9
  • Vây Rồng Giảx9
  • Cuộn Giấy Phong Max9
Thăng cấp
  • Kim đan từ biển mâyx5
  • Vây Rồng Giảx18
  • Cuộn Giấy Phong Max14
Thăng cấp
  • Kim đan từ biển mâyx9
  • Vây Cánh Quang Uyênx14
  • Cuộn Giấy Cấm Chúx9
Thăng cấp
  • Chuyển hoàn đan từ biển mâyx6
  • Vây Cánh Quang Uyênx27
  • Cuộn Giấy Cấm Chúx18

Câu chuyện

Đó là một quá khứ xa xôi, vào những năm tháng mà cảng thị phồn hoa vẫn chưa thành hình. Ngay cả động phủ của tiên gia cũng không thể thoát khỏi khói lửa chiến loạn. Những chủ nhân từng được tôn là thần minh, vì lý do riêng mà tranh đấu với nhau, Máu và lửa, ly tán và bội ước, đã nhuốm màu lên mọi thứ thuộc về trần thế. Những người mất tất cả trong cơn biến động của đất trời đã chạy trốn vào núi sâu, cầu xin sự bảo hộ của tiên gia. Theo sát phía sau những người sống sót này là vô số ma vật đã mất hết tâm trí. Tên của chúng không ai biết, số lượng của chúng khó mà đếm xuể. Thế của chúng như lũ quét, hủy diệt mọi thứ trên đường đi. Một vị chủ nhân khác mà chúng tôn thờ đã ngã xuống, tiếng gầm gào hung tợn chính là tiếng khóc than cuối cùng của chúng. Chỉ là người phàm lúc bấy giờ chưa biết, vị Phủ Quân vốn bảo hộ núi sông nơi đây nay đã qua đời. Trước tai họa dâng trào như thủy triều, thứ ngăn cách sự sống và cái chết chỉ còn lại vài vị Dạ Xoa hộ pháp địa phương. Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, áo trắng nhuộm thành đỏ tươi, đỏ tươi nhuộm thành đen kịt, mà ma vật vẫn vô cùng vô tận... Vì thời gian đã quá xa xưa, câu chuyện sau đó có nhiều dị bản. Có người nói, ngay lúc chúng sinh lầm than, một vị tiên quân với bộ lông vũ màu xanh biếc và trắng muốt đã xé toạc mây mù, lao xuống từ bầu trời như một cơn cuồng phong. Lạnh lùng trang nghiêm, trầm lặng ít lời, nhưng vẫn dùng uy nghiêm cao ngạo để thống lĩnh các hộ pháp và tiền nhân, đảo ngược kết cục vốn không một tia hy vọng, đánh tan quân đội ma vật tưởng chừng như vô tận... Có người nói, vào thời khắc gian nguy nhất, hai con hạc được điêu khắc từ ngọc phỉ thúy đã từ trời cao lao xuống, kèm theo vô số lá bùa rơi như mưa, trong nháy mắt xóa sổ vô số yêu ma, như gió bấc thổi tan mây dài. Khi nhìn kỹ lại, nào có hạc ngọc nào đâu, chỉ thấy tiên nhân trên không trung nhẹ nhàng khép lại chiếc quạt xếp trong tay... Lại có người nói, đại năng của tiên quân phàm nhân không thể hiểu thấu, tiền nhân lúc bấy giờ chỉ nghe một tiếng hạc kêu, ma vật tưởng chừng vô tận liền hóa thành tro bụi trong nháy mắt, như hạt bụi tan biến trong ánh nắng... Dù là dị bản nào, con dân Liyue đời sau khi nhắc đến vị tiên quân tên Lưu Vân Tá Phong, trong lời nói luôn mang vài phần kính trọng. Còn về chuyện, tình hình thực tế lúc đó rốt cuộc ra sao... "Hừ, có hứng thú với chuyện xa xưa như vậy, ngươi cũng thật là rảnh rỗi." "Thôi được, vì bản tiên đây cũng có chút hứng thú, nói một chút cũng không sao." "Ra kia mang một cái ghế lại đây. Kể ra cũng không dài, chỉ khoảng tám chín canh giờ thôi..." "...Này, ngươi vừa rồi có phải định nhân lúc bản tiên không để ý mà chuồn đi không?!"

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
Nhân vật gây sát thương theo hệ số tấn công
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận