Ánh Nhìn Tư Tế

Vũ khí (Weapon)
"Bức tượng điêu khắc hình chim ưng, một trong những thánh vật được truyền lại qua nhiều thế hệ của tộc Yên Mê Chủ."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tinh thông nguyên tố
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
58
Cấp 20
110
141
102
Cấp 40
210
241
148
Cấp 50
275
307
172
Cấp 60
341
373
195
Cấp 70
408
439
218
Cấp 80
475
506
241
Cấp 90
542
-
265

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Sự Tàn Phai Của Thánh Chủ Mê Sảngx5
  • Mảnh Vỡ Ý Chí Tan Vỡx5
  • Còi Gỗ Của Tùy Tùngx3
Thăng cấp
  • Dư ai của thánh chủ cuồng loạnx5
  • Mảnh Vỡ Ý Chí Tan Vỡx18
  • Còi Gỗ Của Tùy Tùngx12
Thăng cấp
  • Dư ai của thánh chủ cuồng loạnx9
  • Mộng tưởng dang dởx9
  • Còi Sắt Của Chiến Binhx9
Thăng cấp
  • Vẻ Rạng Rỡ Của Thánh Chủ Mê Sảngx5
  • Mộng tưởng dang dởx18
  • Còi Sắt Của Chiến Binhx14
Thăng cấp
  • Vẻ Rạng Rỡ Của Thánh Chủ Mê Sảngx9
  • Dương xỉ Worldspanx14
  • Còi Vàng Của Chiến Binh Long Quanx9
Thăng cấp
  • Thần Diện Của Thánh Chủ Mê Sảngx6
  • Dương xỉ Worldspanx27
  • Còi Vàng Của Chiến Binh Long Quanx18

Câu chuyện

Dùng khói thuốc nhuộm đôi mắt nàng, nàng sẽ không bị những tạp sắc trong đồng tử mê hoặc. Chúc phúc cho đôi mắt cá chân của nàng bằng lưỡi dao lửa, nàng sẽ không bỏ rơi những người đồng bào mà nàng yêu thương. Theo khế ước tôn quý xa xưa, Người Dẫn Lối Đêm đã chọn ra một đứa trẻ có linh hồn như sao trời, đội cho nàng vương miện lông chim ưng, dẫn dắt những người cổ đại đã mất đi hình hài ẩn mình trong đêm tối. Bất kể là bầy rồng chìm đắm trong mộng ảo, hay các vị thánh tranh chấp không ngừng trong cõi u linh, đều không nhận ra mưu kế của kẻ tự xưng là Hiền Nhân. Giao ước được lập nên giữa người dân thung lũng sâu và giới quý tộc, đã ngăn chặn ngọn lửa chiến tranh khát máu của các tù trưởng, cũng khiến cho làn khói mờ ảo chỉ còn lại sự tĩnh lặng của cái chết an nhàn, mà chiến binh dũng mãnh nhất trong thung lũng sâu đó, lại chỉ có thể làm nô bộc phục vụ cho Người Tế Sao. Đây không phải là một phần của kế hoạch lớn lao, nhưng sự suy tàn của kẻ sa ngã vẫn khiến hắn căm ghét. Nếu đã như vậy, thì hãy dùng một chút mưu mẹo, nhân danh thiện niệm để xúi giục nàng chống lại bầy rồng. Đúng như những gì Hiền Nhân đã suy tính, việc thao túng lòng người xưa nay vẫn dễ như trở bàn tay. Chỉ cần thêm chút dầu vào lửa trên nỗi khổ đau, dùng những lời lẽ khéo léo về cái gọi là "hy vọng", thì cô gái phàm trần yếu đuối như kiến cỏ, ngu muội như gỗ mục kia liền tuân theo mệnh lệnh của hắn. Suy cho cùng, hắn đã từng dẫn dắt nàng đi qua cõi đêm hiểm nguy, nhìn về phía làn khói mờ ảo vạn cổ, dù rằng với sự non nớt của nàng, đối mặt với làn khói hư ảo đó, có lẽ cũng chẳng thấy được gì. Tiếp theo, chỉ cần một cú đẩy nhẹ, là có thể khiến giấc mộng hão huyền nực cười này tan thành mây khói... Đúng như Hiền Nhân đã dự liệu, cô gái vốn cúi đầu tuân lệnh bầy rồng, lại dùng sáo lau và tiếng hát, dẫn dắt những người lạ từ phương xa mà hắn chưa từng gặp qua đi xuyên qua bức tường khói, rồi lại theo kế hoạch hoàn hảo của hắn, đưa người hầu cận trầm lặng của mình là Dinga ra khỏi thung lũng sâu. Tiếp theo, ngọn lửa của chinh phục và tàn sát sẽ được dẫn đến vùng đất biệt lập này... Cho đến nhiều năm sau, khi anh hùng Maghanc đâm lưỡi dao vàng của Xà Vương vào tim của chủ cũ, vị Hiền Nhân tự cho rằng mình đã nắm bắt được lòng người mới kinh ngạc nhận ra, mầm mống của sự phản bội đã được gieo từ lâu, chỉ là sự phản bội đó không như hắn tưởng tượng, không nhắm vào bầy rồng đang chìm đắm trong giấc mộng, mà hòa cùng tiếng hát của Đại Linh mới sinh ra, trong điện đường sâu thẳm nhất của cõi đêm, trong ngàn năm tiếp theo, đã neo chặt nền móng của bộ tộc mang tên "Mictlan". Bảy tấm màn vô hình đã phong tỏa vùng đất mất ánh sáng hỗn loạn của ngày xưa trong làn khói mờ ảo, từ trong gió đêm và mặt trời lạnh lẽo, lũ kiến cỏ đã đánh cắp nghi lễ bí mật mà ngay cả Hiền Nhân cũng không dám mơ tưởng. "Đừng đặt tất cả hy vọng vào đêm tối. Không thể dựa vào lòng nhân từ của các vị thánh, càng không thể tin vào lời dụ dỗ của kẻ tự xưng là Hiền Nhân." "Dù có lúc mang vẻ yếu đuối, dù thường nhuốm màu xấu xí và độc ác, con người chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình." "Nhưng phàm nhân chung quy vẫn yếu đuối, cho dù mọi thứ đều theo kế hoạch của ta, ta cũng chỉ có thể duy trì sự ổn định của biên giới trong một trăm năm." "Vì vậy - ngươi phải kể lại. Ngươi phải để người dân các tộc kể lại, kể về những người tôn quý, anh dũng lừng danh đó." "Phải kể lại 'Ký Ức', dệt nên quá khứ trên cuộn vải kéo dài, định hình nền móng cho quê hương ngày mai được gọi là Natlan." "Hãy mang bức tượng này bên mình, Dinga, người hầu cận trung thành nhất của ta, hãy theo ánh bình minh vừa ló dạng mà bắt đầu cuộc hành trình." "Ta sẽ mãi mãi dõi theo ngươi, người anh hùng chỉ thuộc về riêng ta, ta sẽ như sợi tơ vương vấn trên vai ngươi." "Cho đến khi linh hồn của chúng ta hòa quyện vào nhau vĩnh viễn trong sự yên bình sâu thẳm, ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận