Hậu Duệ Mặt Trời

Vũ khí (Weapon)
"Cây cung cổ xưa còn sót lại từ thời đại xa xưa của Vương quốc Đỏ, trên thân cung khắc những ký tự cổ khó hiểu cùng những hoa văn trang nghiêm."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tỉ lệ bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
4.0%
Cấp 20
119
144
7.1%
Cấp 40
226
252
10.3%
Cấp 50
293
319
11.9%
Cấp 60
361
387
13.5%
Cấp 70
429
455
15.1%
Cấp 80
497
523
16.8%
Cấp 90
565
-
18.4%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Tàn âm uy quyền liệt nhậtx3
  • Hoa chưa nở từ nơi nào đóx3
  • Bào Tử Nấmx2
Thăng cấp
  • Dư quang uy quyền liệt nhậtx3
  • Hoa chưa nở từ nơi nào đóx12
  • Bào Tử Nấmx8
Thăng cấp
  • Dư quang uy quyền liệt nhậtx6
  • Hoa của vách đáx6
  • Bột Bào Tử Huỳnh Quangx6
Thăng cấp
  • Giấc mơ uy quyền liệt nhậtx3
  • Hoa của vách đáx12
  • Bột Bào Tử Huỳnh Quangx9
Thăng cấp
  • Giấc mơ uy quyền liệt nhậtx6
  • Đóa Hoa Chưa Nở Của Lữ Kháchx9
  • Bột Kết Tinh Bào Nangx6
Thăng cấp
  • Ngày cũ uy quyền liệt nhậtx4
  • Đóa Hoa Chưa Nở Của Lữ Kháchx18
  • Bột Kết Tinh Bào Nangx12

Câu chuyện

Trong thời đại mà Vua Hoàng Sa thống trị khắp bốn phương, uy quyền tỏa khắp những cồn cát nhấp nhô tựa như ánh mặt trời. Những bài ca còn sót lại của dân du mục tựa như tiếng côn trùng trong cát, không ngừng ngâm nga về thời đại hoàng kim đã bị lãng quên. Họ nói rằng, vị chủ nhân vĩ đại màu đỏ từng tranh đua ánh sáng với mặt trời gay gắt, cuối cùng rơi xuống dưới lòng đất tựa như sao băng. Họ nói rằng, trong số các tư tế có những người không bị các phiên vương đời sau hãm hại, đã lưu truyền lại thuật bắn cung từ Xích Vương... Hậu duệ của các tư tế tự xưng là "Hậu Duệ Liệt Dương", không ngừng tu tập các nghi lễ cũ của vương quốc Xích Vương. Ngay cả những thương nhân du mục thông thạo tin tức nhất cũng chỉ biết đôi chút về nhóm người bí ẩn này. Những kẻ mạ vàng hiếm khi có tư cách kế thừa di sản của tư tế Xích Vương, hiếm có ai đọc được văn tự cổ, chưa nói đến thuật gậy, thuật thương tao nhã trang nghiêm và thuật bắn cung đầy tự hào mà các tư tế cổ đại tinh thông. Lữ Đoàn Mạ Vàng thường gọi những người này là "Ẩn Sĩ", một số người trong số họ chuyển sang trung thành với vị thần vương duy nhất còn lại của Sumeru, trong khi đa số biến mất trong sa mạc vô tận, ẩn mình nơi những loài rắn rết và bóng ma của các phiên quốc cũ cùng chung sống. Những người trung thành với rừng mưa vẫn giữ thói quen ẩn cư và ít nói, dùng sức mình để báo đáp ân huệ cổ xưa, nhưng tận sâu trong lòng, họ không lúc nào không thương tiếc sâu sắc về tổ tiên và bệ hạ Xích Vương đã gặp tai ương thảm khốc từ ngàn năm trước. Cứ như vậy, nghi lễ bắn cung cổ xưa tao nhã được hậu duệ của tư tế truyền lại đến tận ngày nay. Ngay cả khi ý nghĩa của nhiều văn tự và hoa văn cổ đại đã thất truyền hoặc trở nên sai lệch, ngay cả khi dáng vẻ hùng tráng của Xích Vương từng giương cung lắp tên đã sớm tan vỡ trong giấc mộng cũ... Nhưng đốm lửa mong manh của cổ quốc vẫn chưa tắt, mà hóa thành những yếu tố bí ẩn hơn, tiếp tục dùng tri thức cũ kỹ mà họ kế thừa để bảo vệ nền văn minh ngày nay. Còn những "Ẩn Sĩ" biến mất trong đại mạc kia, một số người trong đó đã đi chệch khỏi con đường của tư tế. Những kẻ này đắm chìm trong ảo ảnh nhỏ bé của quyền lực, mưu đồ cải tạo các bộ lạc tụ tán vô thường. Bằng những nghi lễ nghiêm khắc của ngày xưa, họ huấn luyện những đứa trẻ lạc lối trở thành "Chim Ưng". Những kỹ năng vốn được tiến bộ qua bao thế hệ để đào tạo nên những võ sĩ cao quý, nay lại bước vào con đường sai trái, để có thể hỗ trợ sự ra đời của "Vua" mới, mà huấn luyện ra những con chó săn không có tư tưởng... Nhưng đó là chuyện của sau này, những kẻ mang tham vọng quá lớn rồi cũng sẽ biến mất trong sa mạc, không một tiếng động, giống như vài giọt nước mắt đắng cay hòa vào đại dương vô biên vô tận vậy.

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận