Rượu Và Thơ Nơi Hẻm Tối

Vũ khí (Weapon)
"Bản nhạc phổ biến trong thời đại quý tộc xưa, tác giả không còn ai hay biết. Trong đó ghi chép lại câu chuyện về một vị hiệp đạo..."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Hiệu suất nạp năng lượng
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
6.7%
Cấp 20
119
144
11.8%
Cấp 40
226
252
17.2%
Cấp 50
293
319
19.9%
Cấp 60
361
387
22.6%
Cấp 70
429
455
25.2%
Cấp 80
497
523
27.9%
Cấp 90
565
-
30.6%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Răng sữa sói phương bắcx3
  • Nhánh Địa Mạch Khôx3
  • Ấn Quạ Tầm Bảox2
Thăng cấp
  • Răng Nứt Của Sói Bắc Phongx3
  • Nhánh Địa Mạch Khôx12
  • Ấn Quạ Tầm Bảox8
Thăng cấp
  • Răng Nứt Của Sói Bắc Phongx6
  • Lá Địa Mạch Khôx6
  • Ấn quạ bạcx6
Thăng cấp
  • Răng gãy sói phương bắcx3
  • Lá Địa Mạch Khôx12
  • Ấn quạ bạcx9
Thăng cấp
  • Răng gãy sói phương bắcx6
  • Chồi Địa Mạchx9
  • Ấn quạ đoạt kimx6
Thăng cấp
  • Nỗi nhớ sói phương bắcx4
  • Chồi Địa Mạchx18
  • Ấn quạ đoạt kimx12

Câu chuyện

Sách được đóng bìa trang nhã, là tập nhạc phổ biến thời quý tộc xưa. Trong đó tỏa ra mùi hương hoa cúc và rượu lâu năm không thể phai nhòa. Nội dung hoang đường, nhưng từng được lưu truyền rộng rãi trong các con hẻm tối và quán rượu. "Mọi người đều biết đến hiệp đạo nghiện rượu. Nhưng không ai biết hắn từ đâu đến, đột nhiên xuất hiện trong con hẻm tối." "Hắn ca hát, uống rượu, ngang dọc trên phố, mái hiên và ban công. Nhưng mọi người đều biết hắn là một người tốt." "Thanh kiếm đầu chim đeo bên hông là bảo vật gia truyền trộm được từ một lão gia quý tộc. Cây cung đen sau lưng thì bắn không trượt phát nào." "Kiếm thuật tuyệt đỉnh của hắn như sao chổi lóe lên trong đêm đen, bước chân nhẹ như lá cây xào xạc trong gió tây." "Dù đã uống cạn cả một hồ rượu trái cây 'Cái Chết Chiều Tà', hắn vẫn có thể một mình lẻn vào phòng ngủ của lão gia quý tộc lúc nửa đêm." "Hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, như cơn gió thổi tan chướng khí của các lão gia, như ánh sáng xuyên thủng màn đêm đen kịt." "Hiệp đạo là giấc mơ của vô số thiếu nữ, mơ rằng hắn sẽ cạy mở cửa sổ nhà mình, nhưng hắn lại chỉ thích uống rượu cùng anh Tinh thông nguyên tố." "Cho đến một đêm nọ, hắn lẻn vào một dinh thự như thường lệ, khi trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm, hắn còn lấy được một chiếc ly bạc của quý tộc." "Lúc rời đi dưới ánh trăng, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bệ cửa sổ hắt ra ánh sáng ấm áp, nơi có một mỹ nhân đang đứng." "Đôi mắt nàng như lam bảo thạch lấp lánh trong đêm, hệt như viên pha lê trong suốt đang tỏa sáng trên chiếc ly trong tay hắn." "Hiệp đạo không chút do dự cạy viên pha lê xuống tặng cho người trong mộng, đổi lại là nụ cười vui mừng xen lẫn e thẹn của thiếu nữ." "Cuối cùng họ đã lật đổ lão gia quý tộc. Rồi cùng nhau phiêu lưu đến phương xa, trở thành ánh sáng ấm áp trong cuộc đời của nhau." Câu chuyện đến đây là kết thúc. Ở thời đại thái bình thịnh trị sau này, không còn ai hát về câu chuyện của hiệp đạo, cũng không còn ai cần đến hiệp đạo nữa. Rượu và kiếm, mỹ nhân và anh hùng, một mở đầu sảng khoái và một kết thúc hoàn mỹ, tự nhiên trở thành những vần thơ dân gian được người dân thời đó yêu thích. Bất kể sự thật ra sao, bất kể kết cục của hai người thế nào, rượu và những bài ca đầy hy vọng, vẫn có thể tiếp thêm cho những người bất hạnh một chút dũng khí nhỏ nhoi để đối mặt với ngày mai, đối mặt với cường quyền...

Nhân vật đề cử

[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận