"Lễ khí bạc tinh khiết không tì vết, tương truyền từng là thánh vật được các thánh nữ phương Bắc truyền lại qua nhiều thế hệ."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Sát thương bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
42
12.0%
Cấp 20
109
135
21.2%
Cấp 40
205
231
31.0%
Cấp 50
266
292
35.8%
Cấp 60
327
353
40.6%
Cấp 70
388
414
45.4%
Cấp 80
449
475
50.2%
Cấp 90
510
-
55.1%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Tàn kiện bí khí kỳ xảox3
  • Tàn chiếu đêm sươngx3
  • Dải lụa đỏ sờn cũx2
Thăng cấp
  • Mẫu bản bí khí kỳ xảox3
  • Tàn chiếu đêm sươngx12
  • Dải lụa đỏ sờn cũx8
Thăng cấp
  • Mẫu bản bí khí kỳ xảox6
  • Dịu quang đêm sươngx6
  • Chứng Nhận Tinh Xảox6
Thăng cấp
  • Kế nghiệp bí khí kỳ xảox3
  • Dịu quang đêm sươngx12
  • Chứng Nhận Tinh Xảox9
Thăng cấp
  • Kế nghiệp bí khí kỳ xảox6
  • Hoàng vinh đêm sươngx9
  • Bằng chứng khắc sươngx6
Thăng cấp
  • Chân nguyện bí khí kỳ xảox4
  • Hoàng vinh đêm sươngx18
  • Bằng chứng khắc sươngx12

Câu chuyện

"Dù bất cứ lúc nào cũng phải ghi nhớ, Eivirellian, con của ta, báu vật duy nhất mà vận mệnh đã ban cho ta." "Trong huyết mạch của con chảy dòng nguyền rủa ngàn năm, và ta chỉ mong con có thể sống một đời an yên hạnh phúc." "Dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được bước chân vào Nordkapp nửa bước, càng không được tin vào giấc mộng hão huyền về cái gọi là thiên đường." "Thế gian dưới ánh trăng chưa bao giờ xây dựng được thiên đường thuộc về người phàm, vạn vật do đấng tối cao trên trời tạo ra đều có giới hạn của nó." Đêm tuyết quốc được cực quang mơn trớn, người từng được tôn là Thánh Nữ lại một lần nữa thấy được mộng cảnh báo trước về quê hương. Đã nhiều năm từ biệt nơi mình sinh ra, nhưng những lời thì thầm cố tình lãng quên ấy vẫn luôn như sương lạnh thấm vào giấc ngủ ấm áp. Có lẽ sinh mệnh mới đang lớn dần trong bụng đã đánh thức linh thị đang say ngủ, ảo ảnh quấn lấy tâm trí gần đây ngày càng rõ ràng. Ban đầu là những cơn ác mộng kéo dài bất tận, lặp đi lặp lại trong vô số vòng tuần hoàn. Hạt giống sinh mệnh không do trời định rơi từ cành cây khô trắng bạc xuống phế tích thành hoang. Loài động vật không lông đi bằng hai chân tận hưởng trí tuệ và sự phồn vinh ồ ạt kéo đến. Theo sau đó là lòng tham và tư dục vô tận, đội lốt dưới vô số mỹ danh, Hận thù, nguyền rủa, phản bội, tranh đấu, cướp đoạt, tàn sát, đồng loại tương tàn. Các thành bang rải rác tự phân định thiện ác, nhưng sứ giả của thần chỉ lặng lẽ chấp thuận tất cả, Cho đến khi các vị vua của vùng đất bùn lầy dám cả gan thử thách bầu trời vĩnh hằng, Ngọn tháp hoa lệ mới sụp đổ tan tành trong khói lửa, chôn vùi tiếng than khóc của nô lệ. Giấc mơ không mộng mị của ngàn vạn năm, tựa như ảo ảnh hư vô tan biến trong khoảnh khắc, Lễ quan chất đống khắp nơi trong bí cảnh, dưới gốc cây khô, cuối cùng không ai hỏi đến. Nhưng kế hoạch thần thánh cũng có lúc tan vỡ, đại thành hoàng kim trỗi dậy từ mặt đất, Những người phàm không thỏa mãn với sự kết thúc của luân hồi mang trong mình tham vọng ngang bằng với chúa tể, Thèm muốn ngai vàng trống không của thế giới, âm mưu phá vỡ giới hạn ngăn cách ma giới. Chỉ là thiên đường không giới hạn đó cuối cùng cũng chìm trong lãng quên như mọi bi nguyện hư ảo, Long chủ của quang diễm sa vào vực sâu đen tối của sương mù, thủy triều nhấn chìm đế quốc đá trắng, Thế giới đang hấp hối tiến đến hồi kết, chỉ còn lại bóng hình của ngày xưa cũ lang thang trong hành lang sâu thẳm. Biết bao giấc mơ đẫm máu tươi, nước mắt và tội lỗi, biết bao giấc mơ xa vời không thể với tới, Sự cách biệt của năm tháng, hận thù của nhiều kiếp, đều luân chuyển không ngừng trong đêm không sao. Tuy nhiên, một giọng nói chưa từng nghe qua, nhưng lại thân thiết hơn bất kỳ sự quen thuộc nào, Luôn ở cuối con đường đau khổ tối tăm, dùng lòng trắc ẩn như ánh sáng dịu dàng, thì thầm với cô. "Vậy thì hãy để ta chấm dứt chiến tranh trên mặt đất này, xây dựng một thiên đường không giới hạn." "Không phải để trở thành vua của bất kỳ ai, mà là để không ai xưng vương nữa." Giấc mộng hão huyền luôn tan biến vào thời khắc được hứa hẹn, ý thức bị kéo về bãi cạn của thực tại, Đi cùng với đó là sự chuyển động yếu ớt của sinh mệnh trong bụng, giữa ánh bình minh màu sương. Người mẹ trẻ khẽ thở dài, vuốt ve tấm bùa hộ mệnh màu bạc trước ngực, Ngắm nhìn khuôn mặt người mình yêu bên cạnh, người phụ nữ đặt tay lên bụng. "Con của ta, con của ta... sao lại cựa quậy thế?" "Là vì biết được lòng mẹ... nên mới sợ hãi sao?"

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận