Vòng Bạch Thần

Vũ khí (Weapon)
"Pháp khí mang theo nỗi nhớ của "Hồ Trai Cung" trong quá khứ. Nhưng nỗi nhớ của nàng quá lớn, không thể chứa hết trong món đồ nhỏ bé này."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Hiệu suất nạp năng lượng
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
6.7%
Cấp 20
119
144
11.8%
Cấp 40
226
252
17.2%
Cấp 50
293
319
19.9%
Cấp 60
361
387
22.6%
Cấp 70
429
455
25.2%
Cấp 80
497
523
27.9%
Cấp 90
565
-
30.6%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Cành San Hô Vùng Biển Xax3
  • Lăng kính ảm đạmx3
  • Cuộn Giấy Dẫn Năngx2
Thăng cấp
  • Cành Ngọc Vùng Biển Xax3
  • Lăng kính ảm đạmx12
  • Cuộn Giấy Dẫn Năngx8
Thăng cấp
  • Cành Ngọc Vùng Biển Xax6
  • Lăng Kính U Ámx6
  • Cuộn Giấy Phong Max6
Thăng cấp
  • Cành Quỳnh Vùng Biển Xax3
  • Lăng Kính U Ámx12
  • Cuộn Giấy Phong Max9
Thăng cấp
  • Cành Quỳnh Vùng Biển Xax6
  • Lăng kính phân cựcx9
  • Cuộn Giấy Cấm Chúx6
Thăng cấp
  • Cành Vàng Hải Ngoạix4
  • Lăng kính phân cựcx18
  • Cuộn Giấy Cấm Chúx12

Câu chuyện

"Hợp tan quá vội vàng, đêm ngủ sáng biệt như một giấc mộng." Cuộc đời nông cạn bình phàm này, ta tự thấy mình đã sống rất trọn vẹn. Ta từng mang thân phận Bạch Thần Hồ, cùng những quyến thuộc cơ trí đáng yêu, bôn ba khắp núi rừng đồng cỏ của Narukami. Hy vọng rằng, sau khi mọi thứ kết thúc, chúng có thể lại được vui vẻ chạy nhảy… Ta từng cùng thiếu nữ quỷ tộc có dung mạo như trăng, cùng nhau hiến nghệ khuynh kỳ và thần lạc trước ngự tiền, ta cũng từng không ngớt lời khen ngợi điệu múa kiếm của nàng. Hy vọng vẻ đẹp, sự dũng mãnh và phong thái của nàng, có thể được người đời sau truyền tụng mãi ngàn năm. Chỉ cần nghĩ đến vẻ đẹp khiến người ta tự thấy hổ thẹn của thiếu nữ ấy, liền không khỏi hy vọng dùng mặt nạ che đi dáng vẻ hiện tại… Ta từng thi chạy với tộc trưởng Thiên Cẩu của Ảnh Hướng, chạy khắp các con đường tu hành trên núi linh thiêng, so tài về tốc độ và sức mạnh của đôi bên. Người giành chiến thắng cuối cùng, lại chính là ta, tộc Bạch Thần. Giờ nghĩ lại, có lẽ nàng đã nương tay với ta rồi. Nghĩ đến đây, lại cảm thấy có chút không cam lòng… Ta từng bày mưu với yêu ly cố chấp muốn đấu pháp cùng ta, khiến hắn tâm phục khẩu phục đầu hàng Tướng Quân đại nhân. Ta đồng thời cũng không biết xấu hổ mà bày mưu với vị đại nhân ấy, khiến ngài thu nạp đại yêu ly vương lấn quyền vào dưới trướng. Ánh trăng đêm đó trong ngự uyển xuyên qua cành cây và cánh hoa, rải xuống sân đình, đẹp tựa vô số trân châu, giờ đây vẫn đang tỏa sáng trong trái tim nông cạn của ta… Hy vọng ngài có thể ghi nhớ, trước lúc biệt ly, lời khuyên dài dòng mà ta đã mạo muội đưa ra. "Không bị che mắt, không bị lay chuyển, hãy luôn bước đi trên con đường mà ngài tin tưởng." Và hy vọng lời khuyên của ta, có thể giúp ngài chống đỡ được vài lời dối trá, vài phần ác niệm. Cũng nguyện cho chú chồn tinh nghịch nhưng thuần khiết lương thiện kia, sẽ không oán hận sự lừa dối cuối cùng của ta… Giờ đây, nơi đen tối nhất, ta cũng sẽ nắm chặt lấy những cảnh tượng này, để chúng tựa như vầng trăng xuyên qua mây mù, chiếu sáng tâm hồn nhỏ bé yếu ớt của chính mình. Trong cuộc đời này, ta cũng từng hóa thành hình dáng con người, đồng hành cùng những sinh linh nhỏ bé đoản mệnh mà xinh đẹp này, với những thân phận khác nhau, trở thành tri kỷ của biết bao người. Cho dù là vu nữ từ ngôi đền quê hương đến Narukami tu hành, hay đứa trẻ bị lạc mất người lớn vì đội ngũ thần mâu trong lễ hội mùa hè, hoặc là thiếu niên tùy ý cuối cùng đến Liyue tu luyện tiên thuật; Cho dù là vị Khám Định quan vì sự phồn vinh của thành trấn mà dốc hết tâm trí, hay là người thợ thủ công say mê rèn đúc những thanh kiếm sắc bén vô song, hoặc là tộc người dùng kỹ xảo khiến những ngôi sao băng nhân tạo nở rộ giữa không trung, tất cả mọi người, đều là những tri kỷ mà ta không ngờ mình có may mắn được kết giao. Kết giới bảo vệ họ, mong rằng sẽ không bị bất kỳ bóng tối nào xâm chiếm… Tất cả những điều này, tất cả mọi thứ, đều là những gì ta hoài niệm lúc này. "Vậy nên, ý chí đen tối đang cắn xé ta, " "giờ đây ta đã mất đi tất cả sức mạnh, " "máu Bạch Thần của ta cứ để ngài tùy ý vung vãi đi." "Nhưng, dù đang ở vị thế thấp hèn, " "ta vẫn hy vọng ngài có thể lắng nghe thỉnh cầu của ta…" "Nếu ngài có thể nhìn thấy những gì ta trân trọng, " "thì xin ngài hãy tha thứ cho những sinh linh đó." "Nếu ngài ân chuẩn cho ta đưa ra một nguyện vọng, " "thì xin ngài hãy trả lại những ký ức mãi sáng ngời của ta, " "cho mảnh đất mà ta yêu thương này." "Hy vọng nhờ đó, sau khi ngài tàn phá, " "vẫn còn những điều tốt đẹp có thể ở lại…"

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận