Màn Ảo Thuật Đầu Tiên

Vũ khí (Weapon)
"Đạo cụ biểu diễn từng được "Đại Ảo Thuật Sư" quá khứ sử dụng, bí mật cuối cùng được tiết lộ chính là nó cũng là một loại vũ khí không tầm thường."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Sát thương bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
46
14.4%
Cấp 20
122
153
25.4%
Cấp 40
235
266
37.1%
Cấp 50
308
340
42.9%
Cấp 60
382
414
48.7%
Cấp 70
457
488
54.5%
Cấp 80
532
563
60.3%
Cấp 90
608
-
66.2%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Mảnh nhạc cổ xưax5
  • Một Giọt Nước Đụcx5
  • Ngọc Biển Dị Thườngx3
Thăng cấp
  • Đoạn nhạc cổ xưax5
  • Một Giọt Nước Đụcx18
  • Ngọc Biển Dị Thườngx12
Thăng cấp
  • Đoạn nhạc cổ xưax9
  • Một Nắm Nước Đụcx9
  • Khối Biển Dị Thườngx9
Thăng cấp
  • Chương nhạc cổ xưax5
  • Một Nắm Nước Đụcx18
  • Khối Biển Dị Thườngx14
Thăng cấp
  • Chương nhạc cổ xưax9
  • Thủy Linh Vẩn Đục Sơ Sinhx14
  • Kết Tinh Thạch Dị Sắcx9
Thăng cấp
  • Vang vọng cổ xưax6
  • Thủy Linh Vẩn Đục Sơ Sinhx27
  • Kết Tinh Thạch Dị Sắcx18

Câu chuyện

"Ta là Đại Ảo Thuật Gia —"Vĩ Đại"Parsifal!" "Các ngươi sắp được chứng kiến một thế giới mộng ảo chưa từng tưởng tượng!" "Ví dụ như, chiếc mũ chóp cao này thông đến một động thiên rộng lớn trong truyền thuyết phương Đông!" "Ví dụ như, một hiểm cảnh trong gương không bị ràng buộc bởi không thời gian của chúng ta!" Cái gọi là ảo thuật, lừa đảo và trộm cắp đều có những điểm tương đồng, Cái trước dựa vào diễn xuất và tính tự sự, cái sau thì dựa vào thủ pháp. "Trong vở kịch vừa rồi của đại sư Coppelius, có một hiệp đạo thoắt ẩn thoắt hiện phải không?" "Nghệ danh của chúng ta, cứ dùng cái đó đi! Thấy sao?" Bên quầy hàng ăn ở lối đi ngầm sông cạn, chàng thanh niên phấn khích nói không dứt. "Parsifal? Vậy thì, ta chính là mỹ nữ đá sapphire bị ngươi cướp đi sao?" Người bạn đồng hành đáp lại như vậy. Tiếng cười thắp sáng thành phố dưới lòng đất chưa bao giờ thấy ánh mặt trời. Cứ như thế, cặp chị Tinh thông nguyên tố đạo chích sống bằng nghề lừa đảo và trộm cắp ở Nhà Hát Epiclese, đã bị vở hài kịch về hiệp khách trên sân khấu mê hoặc, quên mất mục đích ban đầu khi vào cửa, và nảy sinh ước mơ dùng thủ pháp và diễn xuất của mình để bước lên sân khấu, dưới ánh đèn rực rỡ, dùng ánh sáng của buổi diễn để chiếu rọi công bằng lên cả những quý khách trong lô và những khán giả không có chỗ ngồi. Một người đóng vai "Parsifal", người còn lại là trợ lý Josephine. Ban đầu, họ biểu diễn trong quán rượu của Eduardo, bên cạnh kênh nước, bên lề các quầy hàng, trong ánh mắt lấp lánh của những đứa trẻ mặt mày lem luốc và tiếng vỗ tay của người dân, sau này thì là ở Nhà Hát Epiclese, nơi ánh đèn sân khấu sáng rực và nóng bỏng như mặt trời. "Vũ Hóa Thành Bướm", "Đại Động Thiên", "Lửa Trong Gương", "Cá Vàng"... Cũng như ánh sáng của những buổi diễn này chiếu rọi cả lô ghế sang trọng và khu không có chỗ ngồi của nhà hát, tên tuổi của Parsifal được người ta bàn tán say sưa cả ở thành phố trên mặt đất và thành phố dưới lòng đất. Người mặc áo tím thường nói mỗi người đều có vị trí của riêng mình, trước sân khấu cũng vậy: Bất kể là lô ghế tinh xảo nhìn xuống sân khấu, hay khu vực không có ghế ngồi của quý khách. Nhưng dù cho ánh sáng của buổi diễn sẽ chiếu rọi công bằng lên cả hai, thì bên ngoài nhà hát, sự phẫn nộ và không cam lòng bị tạm quên đi lại luôn len lỏi như rễ cây ăn sâu vào tường đá. Trong cuộc thanh trừng ở lối đi ngầm sông cạn, bức tường đá cuối cùng cũng sụp đổ. Cô gái luôn đóng vai Josephine vội vã trở về lối đi ngầm. Ngoài mùi gỉ sắt và hôi thối quanh năm, chỉ còn lại sự tức giận, đau buồn và máu chưa kịp khô hoàn toàn. Người ta chỉ biết đến Parsifal, trợ lý thì vẫn chỉ là trợ lý. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy, thì thật đơn giản, thật sạch sẽ. Giống như người trợ lý bị lưỡi kiếm sắc bén chém làm đôi luôn bình an vô sự, chiếc đồng hồ quả quýt biến mất cũng luôn được trả lại cho những khán giả không hề hay biết. Cô gái cuối cùng đã mất đi "vị trí" mà cô an phận sống trong đó. Và từ đó, cô đã thiết kế ra "Đại Ảo Thuật" thuộc về họ. "Ta là Đại Ảo Thuật Gia —"Vĩ Đại"Parsifal!" "Các ngươi sắp được chứng kiến một thế giới mộng ảo chưa từng tưởng tượng!" "Không có quý tộc, không có vua chúa, không có lưỡi dao nào chĩa vào các ngươi!" "Không có giàu sang bẩm sinh, không có nghèo khó không thể thoát khỏi!"

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Các nhân vật gây sát thương dựa trên bội số tấn công khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận