Xích Vũ Tinh Tựu

Vũ khí (Weapon)
"Cây cung cổ xưa được trang trí bằng những chiếc lông vũ đỏ rực, một trong những thánh vật được truyền lại qua nhiều thế hệ của bộ tộc Hoa Vũ."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Sát thương bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
46
14.4%
Cấp 20
122
153
25.4%
Cấp 40
235
266
37.1%
Cấp 50
308
340
42.9%
Cấp 60
382
414
48.7%
Cấp 70
457
488
54.5%
Cấp 80
532
563
60.3%
Cấp 90
608
-
66.2%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Nghịch âm của cổ cầmx5
  • Phôi mầm chiết quangx5
  • Còi Gỗ Của Tùy Tùngx3
Thăng cấp
  • Vang vọng của cổ cầmx5
  • Phôi mầm chiết quangx18
  • Còi Gỗ Của Tùy Tùngx12
Thăng cấp
  • Vang vọng của cổ cầmx9
  • Lõi khe nứtx9
  • Còi Sắt Của Chiến Binhx9
Thăng cấp
  • Nhịp điệu của cổ cầmx5
  • Lõi khe nứtx18
  • Còi Sắt Của Chiến Binhx14
Thăng cấp
  • Nhịp điệu của cổ cầmx9
  • Tâm Lá Cuộn Mê Hoặcx14
  • Còi Vàng Của Chiến Binh Long Quanx9
Thăng cấp
  • Giai điệu vàng của cổ cầmx6
  • Tâm Lá Cuộn Mê Hoặcx27
  • Còi Vàng Của Chiến Binh Long Quanx18

Câu chuyện

Đó là câu chuyện từ quá khứ xa xôi, nay đã trở thành truyền thuyết. Kẻ tiếm ngôi tự xưng là Thánh Chủ, vì vị thần duy nhất mình yêu mà bội ước với liên minh. Lời thề giữa người và rồng phai nhạt như lửa trại trong đêm tối, bóng hình cô độc của Thành Tro Tàn chôn vùi cả vùng đêm sâu thẳm vào những lời thì thầm sợ hãi. Sự hòa hợp ngắn ngủi dần tan biến theo ánh mặt trời ấm áp, trong giấc mộng vĩ đại mà điên cuồng của Xà Vương chỉ còn lại cơn gió đêm lạnh lẽo. Bấy giờ, trên vách núi cao đang chìm trong hỗn loạn vì mất đi chủ nhân, vị trưởng lão của Hội Hoa Vũ ngoài mặt tuân theo nhưng trong lòng phản đối đã trục xuất một thiếu niên khỏi bộ tộc, để tránh cho cậu, người quyết tâm bảo vệ loài rồng, bị kẻ tiếm ngôi bắt giữ. Vị anh hùng dũng mãnh như chim ưng từ đêm đó đã bước lên con đường hành hương. Đôi mắt đỏ rực như mặt trời trong đêm của cậu, lúc này chỉ phản chiếu vầng tai trăng lạnh lẽo như nước trên bầu trời cao. Các thi nhân đời sau gảy cây đàn Nyatiti tám dây, dùng vô số bài ca mỹ lệ để kể lại truyền thuyết về vị giải phóng giả mắt đỏ. Nhiều bài thơ sinh ra từ tưởng tượng tựa như những vì sao lấp lánh, qua ngàn trăm năm đã dệt nên từng đoạn phiêu lưu gây nhiều tranh cãi. "Hãy đến đây, nghe ta hát, nghe ta hát bài ca anh hùng, hát về vị cứu tinh mắt đỏ, và cả những người bạn đồng hành cùng cậu." "Người dẫn lối cho cậu trên hành trình là hậu duệ cao quý từng phụng sự Long Chủ, một con chim ưng đỏ với đôi mắt phản chiếu cả trời sao sâu thẳm." "Ta muốn ca ngợi cách thánh điểu ấy đã cảm động trước lý tưởng cao cả của cậu, nguyện biến máu thịt mình thành cây cung sắc bén này." "Ta muốn ca ngợi cách nó dùng lông vũ dẫn đường cho vị anh hùng được chúc phúc, dẫn cậu đến gặp gỡ tổ tiên cao quý của chúng ta, Sakuko." Cứ thế, những thi nhân không muốn tin rằng thiếu niên đã đơn độc bước trên con đường hành hương, đã tưởng tượng ra một người dẫn lối chưa từng tồn tại. "Truyền thuyết ta muốn ca ngợi khác với của Con Của Tiếng Vang, anh hùng mắt đỏ sao có thể vô định đuổi theo tiếng chim hót trong rừng?" "Hẳn là cậu vốn không phải người phàm, mà là một tia ý chí của người chôn theo Lửa Nguồn, từ Vùng Đêm trở về để cứu rỗi những sinh linh bị áp bức." "Cây cung này chính là minh chứng cho việc cậu trở về từ vùng đất cấm không thể đến được, nếu không thì người phàm làm sao đốt cháy được Thành Tro Tàn bị nguyền rủa?" "Khi Natlan gặp lại nguy nan, cậu sẽ lại hiện ra từ trong lửa, chấn chỉnh những bất công trên đời, dẫn lối chúng ta tiến lên." Cứ thế, những thi nhân không muốn tin rằng thiếu niên chỉ dùng thân xác phàm tục để tái tạo nên nghiệp lớn, đã gắn kết cậu với vị nhân thần đầu tiên ấy. Chính vì truyền thuyết có nhiều phiên bản, không có một bài ca nào kể về vị anh hùng vô danh ấy được tất cả mọi người công nhận. Ngàn trăm năm trôi qua như ánh trăng chảy xuôi, điều duy nhất được công nhận, chỉ là việc thiếu niên mắt đỏ đã dùng thân xác con người để bước lên ngôi vị thần linh. Đến ngày nay, "người có thể thành thần" đã sớm trở thành nhận thức chung của Vùng Đất Rực Cháy, khắc sâu trong lòng mỗi người Natlan khao khát trở thành anh hùng. "Không cần gửi gắm niềm tin vào những danh xưng gọi là cao quý, không cần dâng lên những lời cầu nguyện vô ích cho bất cứ ai ngoài bản thân mình." "Hãy xóa tên ta đi, Sakuko, để mọi người hiểu rằng, ai cũng có thể trở thành thần minh dẫn lối cho chúng sinh tiến về phía trước." "Không muốn đưa ta cùng trở về trong lửa... thậm chí không thể để tên ta cùng ngươi đi vào lịch sử." "... Quyết định thật ích kỷ. Ai cũng thích như vậy, ngươi cũng thế, người đó cũng thế." "Hừm... Nếu đã vậy, thì hãy để ta cũng làm một việc tham lam đi, ■■■■■." "Chiếc lông vũ này ngươi để lại cho ta – ta sẽ khiến nó được lưu truyền ngàn năm tại quê hương mà ngươi chưa từng quay trở lại."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Nhân vật gây sát thương có tỷ trọng sát thương từ Kỹ năng bộc phát cao của nguyên tố khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận