Biên Niên Sử Bình Minh

Vũ khí (Weapon)
"Mọi khúc ca kháng cự đều sẽ theo gió mà đến, rơi thành những thanh âm nhẹ nhàng trên dây đàn. Và sức mạnh hội tụ trong đó tựa như ánh bình minh xé toạc màn đêm vô tận."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Sát thương bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
48
9.6%
Cấp 20
133
164
17.0%
Cấp 40
261
292
24.7%
Cấp 50
341
373
28.6%
Cấp 60
423
455
32.5%
Cấp 70
506
537
36.3%
Cấp 80
590
621
40.2%
Cấp 90
674
-
44.1%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Gông cùm đấu sĩ bồ công anhx5
  • Tù Và Nặngx5
  • Ấn Quạ Tầm Bảox3
Thăng cấp
  • Xích sắt đấu sĩ bồ công anhx5
  • Tù Và Nặngx18
  • Ấn Quạ Tầm Bảox12
Thăng cấp
  • Xích sắt đấu sĩ bồ công anhx9
  • Tù và đồng đenx9
  • Ấn quạ bạcx9
Thăng cấp
  • Cùm tay đấu sĩ bồ công anhx5
  • Tù và đồng đenx18
  • Ấn quạ bạcx14
Thăng cấp
  • Cùm tay đấu sĩ bồ công anhx9
  • Tù và pha lê đenx14
  • Ấn quạ đoạt kimx9
Thăng cấp
  • Ước mơ đấu sĩ bồ công anhx6
  • Tù và pha lê đenx27
  • Ấn quạ đoạt kimx18

Câu chuyện

"Kreuzlied, ngươi đã từng nghe thấy tiếng kèn túi trong ráng chiều chưa?" "Ngươi đã từng nghe thấy có người hát khẽ trong gió: Vĩnh biệt, vĩnh biệt rồi." "Chúng ta sẽ không rơi lệ vì ngươi, bởi gió đêm sẽ cuốn trôi những giọt lệ ấy." "Người bạn thân mến ơi, gió đêm sẽ cuốn trôi những giọt lệ ấy." Tương truyền rằng trong đoàn nhạc lưu lạc từng âm mưu ám sát quý tộc, có một đứa con nghịch tử của quý tộc tên là Kreuzlied. Sau khi cuộc khởi nghĩa của đoàn nhạc thất bại, có một thi nhân đã sáng tác một khúc nhạc nhỏ cho người đó. Nhưng tên thật của người đó không phải là "Kreuzlied", danh tính đến nay đã không thể khảo chứng. Từ Kreuzlied, trong ngôn ngữ cổ thời bấy giờ có nghĩa là "Khúc ca của sự hành hình". Trong thời đại mà màn đêm buông xuống, những kẻ đào ngũ, trộm cướp, nấu rượu lậu và những kẻ phản nghịch, sẽ công khai chịu những hình phạt tàn khốc khiến người ta chỉ cầu được chết, còn những kẻ thuộc dòng dõi quý tộc thì lại chế giễu những tiếng kêu gào của họ là đang tấu nhạc. Trong thời đại không thể nhìn thấy ánh rạng đông phá vỡ màn đêm đó, từ "Kreuzlied" dần trở thành tên gọi chung cho tất cả những kẻ khởi nghĩa thất bại, vì vậy, cuối cùng nó cũng trở thành lá cờ chung của những người kháng chiến phản nghịch. Tên thật của Kreuzlied trong đoàn nhạc lưu lạc nay đã thất truyền, nhưng điều đó không quan trọng. Vào thời điểm đó, Kreuzlied đã có vô số biệt danh được truyền tụng trong gió: "Mục tử vô danh", "Imunlaukr", "Hiệp đạo hẻm tối"; "Ánh ban mai", "Gunnhildr", "Ragnvindr"… Kreuzlied cuối cùng, đã tỉnh giấc từ giấc ngủ dài ngàn năm, bởi tiếng gọi nhỏ bé của một thiếu nữ ngoại quốc lưu lạc đến nơi này, đúng như cách mà anh ta từng ra đời vì nguyện vọng nhỏ bé của một thiếu niên nào đó… Những bài thơ và bài hát mô tả về Kreuzlied từng một thời thịnh hành, nhưng cuối cùng cũng không còn ai truyền xướng nữa. Bởi vì lịch sử sau đó, đã không còn cần đến cái tên này nữa rồi. "Kreuzlied, ngươi đã từng nhìn thấy đường chân trời phía xa dần trắng xóa chưa?" "Ngươi đã từng nghe thấy thiếu nữ hát khẽ theo chiều gió: Vĩnh biệt, vĩnh biệt rồi." "Ánh mặt trời ban mai đã hôn lên những giọt lệ của ta, nói với ta rằng bình minh đã phá vỡ màn đêm." "Người yêu của ta ơi, bình minh đã phá vỡ màn đêm."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận