Đóa Hoa Tôn Màu Thép
Vũ khí (Weapon)"Thanh Trọng Kiếm với tạo hình thanh thoát, tinh tế, được trang trí bằng những bông hoa tươi và dải ruy băng lễ hội."
Giới thiệu vũ khí
Thông số chi tiết
Cấp độ | Tấn công cơ bản | Tinh thông nguyên tố | |
| — | Trước Thăng cấp | Sau Thăng cấp | — |
Sơ cấp | - | 44 | 24 |
Cấp 20 | 119 | 144 | 42 |
Cấp 40 | 226 | 252 | 62 |
Cấp 50 | 293 | 319 | 71 |
Cấp 60 | 361 | 387 | 81 |
Cấp 70 | 429 | 455 | 91 |
Cấp 80 | 497 | 523 | 101 |
Cấp 90 | 565 | - | 110 |
Nguyên liệu Thăng cấp
| Thăng cấp |
|
|---|---|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
Câu chuyện
Nội dung
Hình ảnh "Hoa của Gió" dần phai nhạt theo những làn gió năm tháng,
Trong những ngày tháng thái bình hiện tại, nó đã mang thêm ý nghĩa của tình yêu và niềm vui.
Đôi khi, ngay cả trên những vũ khí bằng thép nhắm đến sự chinh phục và chiến thắng,
Người ta vẫn sẽ trang trí hoa theo ý nguyện của người đặt làm hoặc người chế tác.
Thanh kiếm này dường như là vũ khí được ai đó đặt làm riêng cho người mình thầm thương trộm nhớ.
"Thép không thể cắt đứt nó; tường đá nhà tù cũng không thể giam cầm nó."
"Gió không sợ hãi tương lai, cứ thế không ngừng thổi về phía ngày mai."
Người mục tử vô danh không thuộc về giáo đường lặng lẽ kể về câu chuyện của gió,
Trao tặng "đóa hoa" cho người lắng nghe vẫn còn chút ánh sáng trong đôi mắt.
Nếu giới quý tộc đã quên đi lời thề ban đầu, nếu sự im lặng hư vinh trở thành trào lưu,
Nếu quy tắc huyết thống đi ngược lại với hướng gió, thì truyền thuyết về cỏ cây hoa lá chính là điều cấm kỵ.
Trong thời đại đó, đã từng có rất nhiều đóa hoa nở rộ ở những nơi không được người đời hoan nghênh.
Mặc dù cuối cùng bị gió cuốn đi, nhưng chúng đã để lại một khoảnh khắc rực rỡ trong thế gian xám xịt.
"Dưới bóng tối của tòa tháp cao ngày trước, trong những con hẻm nhỏ ngày nay,"
"Những đóa hoa đang tỏa ra ánh sáng nhỏ bé ở những góc khuất khiêm nhường."
Người mục tử vô danh không lui tới cung điện lặng lẽ kể về tự sự của hoa.
Ông nói: Ngày nay, "Lễ hội Hoa Gió" đã bị giới quý tộc chiếm đoạt.
Nhưng các người có biết chăng, trong cố đô bị cuồng phong quét qua, đã từng có hoa dại nở khắp núi rừng.
Loài hoa đó không giống với những đóa hoa thông thường. Gió càng mạnh, rễ cây càng khỏe, sinh sôi càng nhiều.
Khi hoa nở rộ khắp vương thành, thời khắc tòa tháp cao sụp đổ sẽ đến.
Nhân vật đề cử
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Điều hướng Wiki
- Khúc Ca Lang Kỵ

- Ngàn Dương Phần Diệu

- Sơn Vương Trường Nha

- Tài Đoạn

- Vi Hải Tín Tiêu

- Xích Giác Thạch Hủy Xử

- Tùng Lại Hưởng Khởi Chi Thời

- Vô Công Chi Kiếm

- Thiên Không Chi Ngạo

- Đường Cùng Của Sói

- Vạn Năng Thược

- Thập Tuệ Chú Dung

- Thạc Quả Câu

- Hám Địa Giả

- Cực Phẩm Bá Vương Siêu Ma Kiếm
- Tiện Huề Động Lực Cứ

- Thiết Bổng Trò Chuyện

- Lãng Ảnh Khoát Kiếm

- Sức Thiết Chi Hoa
- Thủy Sắc Makhaira

- Sâm Lâm Vương Khí

- Ác Vương Hoàn

- Hàm Châu Hải Hoàng

- Quế Mộc Trảm Trường Chính

- Thiên Nham Cổ Kiếm

- Tuyết Táng Tinh Ngân

- Li Cốt Kiếm

- Vũ Tài

- Kiếm Chuông

- Tế Lễ Trọng Kiếm

- Hắc Nham Trảm Đao

- Bạch Ảnh Kiếm

- Tông Thất Trọng Kiếm

- Tây Phong Trọng Kiếm

- Thí Tác Cổ Hoa

- Mộc Dục Long Huyết Chi Kiếm

- Bạch Thiết Trọng Kiếm

- Phi Thiên Đại Ngự Kiếm

- Thiết Ảnh Khoát Kiếm

- Dĩ Lý Phục Nhân

- Trọng Kiếm Lính Đánh Thuê

- Trọng Kiếm Huấn Luyện

V
Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming
