Xích Giác Phá Thạch Đao

Vũ khí (Weapon)
"Theo lời kể của chủ nhân cũ, đây là chiếc chùy lớn có thể đánh bại mọi loại quỷ quái yêu ma, có tên là "Xích Giác Thạch Kiến Thạch Quỹ Kim Đồ Kim Phệ Ngự Sư Tử"."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Sát thương bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
19.2%
Cấp 20
110
141
33.9%
Cấp 40
210
241
49.4%
Cấp 50
275
307
57.2%
Cấp 60
341
373
65%
Cấp 70
408
439
72.7%
Cấp 80
475
506
80.4%
Cấp 90
542
-
88.2%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Minh huệ của Ngự Linh Minh Thầnx5
  • Móng vuốt thú ẩnx5
  • Cổ Kiếm Đàmx3
Thăng cấp
  • Hoan hỉ của Ngự Linh Minh Thầnx5
  • Móng vuốt thú ẩnx18
  • Cổ Kiếm Đàmx12
Thăng cấp
  • Hoan hỉ của Ngự Linh Minh Thầnx9
  • Vuốt Thú Ẩnx9
  • Ảnh Đả Kiếm Đàmx9
Thăng cấp
  • Tình thân của Ngự Linh Minh Thầnx5
  • Vuốt Thú Ẩnx18
  • Ảnh Đả Kiếm Đàmx14
Thăng cấp
  • Tình thân của Ngự Linh Minh Thầnx9
  • Vuốt quỷ thú ẩnx14
  • Danh Kiếm Đàmx9
Thăng cấp
  • Dũng võ của Ngự Linh Minh Thầnx6
  • Vuốt quỷ thú ẩnx27
  • Danh Kiếm Đàmx18

Câu chuyện

Toàn danh của nó là "Xích Giác Thạch Kiến Thạch Khôi Kim Đồ Kim Niết Ngự Sư Tử Chử", là thanh đao yêu thích của gã quái nhân tự xưng "Ngự Nga Kim Cang Sư Tử Đại Vương". ... Thế nhưng vì tên của cả hai thực sự quá dài và quá khó đọc, bọn trẻ gọi thanh đao là "Xích Giác Đại Chử", còn gọi chủ đao là "Ngự Nga Đại Vương". Xích Giác Đại Chử vốn là vũ khí được chế từ chiếc sừng bị chặt đứt của một Hannya nhập ma, hồ ly, Bake-Danuki, ác quỷ gì cũng đều bị đánh đến quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ngay cả "Linh Thiện Phường ở núi Ảnh Hướng" như đại tengu lừng danh, cũng khiếp sợ ma khí âm u của đại chử, chẳng dám hiện thân trước mặt Đại Vương! --- Những câu chuyện ấy dĩ nhiên ngay cả trẻ con cũng chẳng ai tin. Tuy Ngự Nga Đại Vương quả thật có sức lực, bảy người cùng lúc cũng không đẩy nổi hắn khỏi sàn đấu sumo. Thấy đứa trẻ không hái được trái, hắn liền đá một cái vào cây, khiến dưa tím lả tả rơi xuống. Nhưng có lần hắn lỡ đá đổ cả cây ăn quả, bị ông lão đuổi chạy một mạch đến Yamagami. Hắn cũng từng dẫn bọn trẻ xông vào buổi ca hội của quan gia uống rượu ngắm lá đỏ, lớn tiếng la rằng: "Ngự Nga Kim Cang Sư Tử Đại Vương đến trừ diệt ác quỷ đây!" Đem vật lộn với một quỷ nhân nhỏ bé đang hứng chí, kết cục dĩ nhiên thảm không nỡ nhìn. Năng lực của Đại Vương chỉ có bấy nhiêu, đến tư cách mang quân kỳ của tướng quân còn chẳng có, thì làm sao khiến những đại Youkai trong ca dao chịu cúi phục được, lũ trẻ nói. "Trước đó chỉ là ta uống rượu ngắm trăng quá chén, mắc cảm lạnh mà thôi!" Ngay cả khi biện bạch, Ngự Nga Đại Vương cũng không quên cười sang sảng. Thật chẳng rõ là vô liêm sỉ, hay là thật sự có tự tin chiến thắng... "Lần này ta nhất định sẽ bẻ sừng của Youkai mang về, " "cho các ngươi xem bản lĩnh của Ngự Nga Kim Cang Sư Tử Đại Vương." "Đại quái vật từ biển sang đây, cũng không phải đối thủ của ta!" "Thế nên cứ việc trốn đi cùng sứ giả của hồ ly đi." "Này, chờ ta quay về rồi, lại chơi vật lộn với các ngươi." Dù nhắc đến chữ vật lộn, trong tưởng tượng của bọn trẻ là cảnh quỷ nhân nhỏ bé khẽ hừ một tiếng, rồi hất tung Ngự Nga Đại Vương đang gào rống xông tới lên tận trời cao... Sau đó nữa, quỷ nhân từng đấu vật với Ngự Nga Đại Vương gãy tay gãy sừng rồi bỏ trốn, dại tengu của núi Ảnh Hướng cũng lui về ẩn cư nơi núi rừng, không còn từng xuất hiện trước mặt người đời. Xét theo kết quả, những lời khoác lác về thanh đại đao kỳ dị này quả thực đã trở thành sự thật, gã quái nhân rảnh rỗi Ngự Nga Kim Cang Sư Tử Đại Vương, lại chưa từng xuất hiện lần nào nữa. Về sau, cây dưa tím bị gã quái nhân đá đổ được chăm nom cẩn thận rồi lại kết trái.

Nhân vật đề cử

[object Object]
Các nhân vật gây sát thương dùng trọng kiếm khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận