Quyền Trượng Cát Đỏ

Vũ khí (Weapon)
"Một trong cặp quyền trượng được đúc từ đá obsidian. Trong truyền thuyết, nó mang uy quyền dẫn dắt dân sa mạc, nhưng giờ đây chẳng còn bề tôi nào nhận ra hình dáng của món vương khí này nữa."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tỉ lệ bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
9.6%
Cấp 20
110
141
17.0%
Cấp 40
210
241
24.7%
Cấp 50
275
307
28.6%
Cấp 60
341
373
32.5%
Cấp 70
408
439
36.3%
Cấp 80
475
506
40.2%
Cấp 90
542
-
44.1%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Truy ức của vườn ốc đảox5
  • Vật Chứa Hỗn Độnx5
  • Bào Tử Nấmx3
Thăng cấp
  • Ân huệ của vườn ốc đảox5
  • Vật Chứa Hỗn Độnx18
  • Bào Tử Nấmx12
Thăng cấp
  • Ân huệ của vườn ốc đảox9
  • Mô-đun Hỗn Độnx9
  • Bột Bào Tử Huỳnh Quangx9
Thăng cấp
  • Ai tư của vườn ốc đảox5
  • Mô-đun Hỗn Độnx18
  • Bột Bào Tử Huỳnh Quangx14
Thăng cấp
  • Ai tư của vườn ốc đảox9
  • Chốt Hỗn Độnx14
  • Bột Kết Tinh Bào Nangx9
Thăng cấp
  • Chân đế của vườn ốc đảox6
  • Chốt Hỗn Độnx27
  • Bột Kết Tinh Bào Nangx18

Câu chuyện

Đầu tiên là tạo ra mặt trời và mặt trăng. Như vậy mới có ngày và đêm. Nàng từng dùng ngôn ngữ mà ta đã quên để mô tả bầu trời đêm với ba vầng trăng sáng, số lượng vầng trăng đó nên là ba. Ước gì khi bóng tối của thế giới thức tỉnh, chúng có thể đổ xuống mặt đất những tia sáng màu ngọc trai. Để người đời có thể lần theo đường nét mạ bạc của những cồn cát trong màn đêm mà tìm đến điểm cuối của định mệnh. Tiếp theo là tạo ra trọng lượng. Như vậy cát bụi mới lắng xuống, hình thành nên mặt đất. Còn thứ không có trọng lượng chính là bầu trời. Ta quy định: nên dựa vào đất đai, nhưng hãy mơ về không gian sâu thẳm. Trọng lượng không nên quá lớn. Nếu không, mặt đất sẽ trói buộc đôi chân con người, khiến họ không thể đi xa, không thể khai phá bốn phương tám hướng; khiến họ không thể bay cao, không thể tìm tòi về tương lai. Tiếp đó lại thiết lập bảy vị hiền tăng, để họ cai quản đất, nước và quỹ đạo do các vì sao vẽ nên. Dù thiên cầu chỉ là vật ảo ảnh, nhưng khi ngước nhìn trăng sao, thần thoại thường được sinh ra. Ở thế giới nguyên bản, hàng rào từng bị xé nát, chất độc màu tối từng thấm vào mặt đất. Để chữa lành thế giới mong manh, đáng thương và không hoàn hảo đó, những chiếc đinh dài đã giáng xuống, xuyên thủng vỏ trái đất. Nhưng, quy luật mà ta thiết lập phải ưu mỹ hơn, tinh vi hơn, nên không cần thiết phải làm vậy. Cũng không nên có người theo đuổi nàng phải chết oan vì điều đó, không nên có thơ văn vì thế mà thất lạc. Sau đó nên ngăn cách những lối mòn của thú dữ truyền đến chất độc, vì uống thuốc độc là tội lỗi sâu sắc hơn cả bầu trời. Nhưng những lời thì thầm mới ngọt ngào làm sao. Trí tuệ được kể trong đó lại mới sống động làm sao... Trong thế giới mới, gió đã lặng lẽ thổi lên. Ánh trăng màu ngọc trai, ánh hoàng hôn màu hổ phách, sóng cỏ và rễ nước dần không còn im lặng, ngân nga những vần thơ nàng để lại. …… Loại bỏ vòng quay của bảy, vì những tự sự thâm sâu sẽ bị ngăn trở. Loại bỏ nỗi sợ hãi và bi thương, vì vậy phải xóa bỏ ngăn cách giữa sự sống và cái chết. Loại bỏ mặt trời, mặt trăng và trọng lượng, vì không nên có hàng rào của thời gian và không gian. Loại bỏ lý lẽ nguyên thủy về quy định, phán quyết, ban ơn, như vậy nàng sẽ không vì sự trừng phạt mà đồng tộc phải chịu đựng mà sợ hãi. Loại bỏ chim chóc, thú dữ, cá lội, rồng và người, cùng với các vị tăng vương có số lượng là bảy, như vậy sẽ không ai có thể đánh cắp trí tuệ. …… "Trong giấc mơ ẩn mật, Sa Vương lặng lẽ ngủ một mình, vẽ nên những định lý mới." "Trong giấc mơ của Vương không cần phải uống một giọt nước muối. Trong thế giới mới, mọi thứ đều là thiện." …… Như vậy mới có thể chạm đến sự hoàn hảo. Ta đã thấy rồi, viễn cảnh ba người lại cùng nhau luận đạo trong vườn địa đàng. Đã rất gần rồi. Như vậy rất tốt. Ta đã hiểu rồi. Hóa ra đây mới là điều ta muốn. Thứ ta muốn tìm lại không phải là vườn địa đàng của chúng sinh. Mọi cơ giáo, sự mô phỏng của bảy vị hiền tăng, cái gọi là thế giới thuần khiết đã tách rời nỗi buồn, những thứ này đều không quan trọng nữa... Chỉ là, duy nhất loại độc mà ta đã lỡ uống, không nên ở lại thế giới này. Không biết nàng có còn nhớ tình bạn cũ hay không - - Dù cho, không phải vì ta, cũng không sao. Vì người bạn thân thiết chung của chúng ta, cuối cùng hãy giúp ta một việc...

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Nhân vật gây sát thương khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận