Kiếm Li Cốt

Vũ khí (Weapon)
"Binh khí quý hiếm đến từ đại dương cổ đại, tiếng kiếm vung lên nghe như tiếng sóng gầm thuở hồng hoang."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tỉ lệ bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
42
6.0%
Cấp 20
109
135
10.6%
Cấp 40
205
231
15.5%
Cấp 50
266
292
17.9%
Cấp 60
327
353
20.3%
Cấp 70
388
414
22.7%
Cấp 80
449
475
25.1%
Cấp 90
510
-
27.6%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Hạt Vẫn Thiết Đenx3
  • Mảnh xương giònx3
  • Mật Hoa Lừa Dốix2
Thăng cấp
  • Phiến Vẫn Thiết Đenx3
  • Mảnh xương giònx12
  • Mật Hoa Lừa Dốix8
Thăng cấp
  • Phiến Vẫn Thiết Đenx6
  • Mảnh xương chắc chắnx6
  • Mật hoa lấp lánhx6
Thăng cấp
  • Khối Vẫn Thiết Đenx3
  • Mảnh xương chắc chắnx12
  • Mật hoa lấp lánhx9
Thăng cấp
  • Khối Vẫn Thiết Đenx6
  • Mảnh xương hóa thạchx9
  • Mật Hoa Nguyên Tốx6
Thăng cấp
  • Mảnh Vụn Vẫn Thiết Đenx4
  • Mảnh xương hóa thạchx18
  • Mật Hoa Nguyên Tốx12

Câu chuyện

Trọng Kiếm được chế tạo từ tủy sống của quái thú biển, trong sắc xương trắng lạnh lẽo ẩn chứa bao câu chuyện. Ngày xưa, những người đi biển thường dùng loại xương thú này để trang trí mũi tàu và sống tàu, nhằm uy hiếp những quái thú khổng lồ nơi vực sâu đang nhòm ngó người sống. Trong quá khứ xa xôi khi biển cả chưa yên bình, ra khơi thường là những cuộc chia ly sinh tử. Những bài ca đi biển du dương sảng khoái ngày nay, vào thời đó gần như là khúc ly ca khiến người ta lặng câm. Khi ấy có vị thuyền sư cầm Trọng Kiếm, trước khi ra khơi thường uống rượu ca hát. Người khác hỏi thì ông cười đáp: "Ta tự có chừng mực, cứ uống rượu cho thỏa thích thì đã sao. Đợi đến khi dòng hải lưu và hướng gió thuận lợi" Nhưng không nói tiếp nữa. Chỉ giơ cao chén sừng, cười lớn mời mọi người uống rượu. Thời khắc dòng hải lưu và hướng gió thuận lợi cuối cùng cũng đến, chiến hạm khổng lồ chở ông giương buồm ra khơi. Tiến sâu vào màn sương biển mịt mù, đi xa về phía đại dương nơi những dòng hải lưu cuộn trào, nơi quái thú biển tung mình nhảy múa. Cuối cùng, vị thuyền sư ca hát và con tàu của ông đã không trở về bến cảng đá lởm chởm. Một thời gian sau, hài cốt của quái thú biển sâu được dòng hải lưu đưa vào bờ, Trong vết thương do Trọng Kiếm xé toạc lộ ra những đốt xương trắng lạnh lẽo. Máu đã bị dòng hải lưu rửa sạch. "Đợi đến khi dòng hải lưu và hướng gió thuận lợi, ta sẽ ra khơi báo thù cho nàng, người say đắm tiếng sóng kia ơi" "Chết trong bụng cá thì đã sao, như vậy có thể truyền bài ca đi biển mà nàng yêu thích đến nơi biển sâu nàng đang ở" Trên biển ngày nay, không còn quái thú khổng lồ nào trỗi dậy cùng với sóng dữ trong mưa bão nữa. Phong tục dùng xương quái thú biển trang trí mũi tàu, sống tàu cũng theo sự tuyệt chủng của chúng mà bị lãng quên. Nhưng khi viễn chinh, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng gầm thấp như sấm rền từ biển sâu, khiến người ta lạnh sống lưng...

Nhân vật đề cử

Mọi nhân vật dùng trọng kiếm thiên về gây sát thương
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận