Vương Khí Rừng Sâu

Vũ khí (Weapon)
"Vũ khí có được từ câu chuyện của những Aranara. Mang hình dáng của một thanh Trọng Kiếm, có khả năng nghiền nát kẻ thù của rừng xanh."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Hiệu suất nạp năng lượng
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
6.7%
Cấp 20
119
144
11.8%
Cấp 40
226
252
17.2%
Cấp 50
293
319
19.9%
Cấp 60
361
387
22.6%
Cấp 70
429
455
25.2%
Cấp 80
497
523
27.9%
Cấp 90
565
-
30.6%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Bùa đồng sương rừng tĩnh lặngx3
  • Vật Chứa Hỗn Độnx3
  • Lụa Đỏ Phai Màux2
Thăng cấp
  • Bùa sắt sương rừng tĩnh lặngx3
  • Vật Chứa Hỗn Độnx12
  • Lụa Đỏ Phai Màux8
Thăng cấp
  • Bùa sắt sương rừng tĩnh lặngx6
  • Mô-đun Hỗn Độnx6
  • Lụa Đỏ Viềnx6
Thăng cấp
  • Bùa bạc sương rừng tĩnh lặngx3
  • Mô-đun Hỗn Độnx12
  • Lụa Đỏ Viềnx9
Thăng cấp
  • Bùa bạc sương rừng tĩnh lặngx6
  • Chốt Hỗn Độnx9
  • Gấm đỏ dệt vàngx6
Thăng cấp
  • Bùa vàng sương rừng tĩnh lặngx4
  • Chốt Hỗn Độnx18
  • Gấm đỏ dệt vàngx12

Câu chuyện

"Rất, rất nhiều mặt trăng về trước, khu rừng là một mê cung khổng lồ..." Vị Vua Rừng cuối cùng đã trở về với cát bụi. Người từng là thị giả của ngài đã kế thừa danh hiệu "Hổ". Ngày xưa, nơi nào có bóng cây, nơi đó là lãnh địa của Vua Rừng. Và khi ngài dạo bước trong lãnh thổ của mình, chim muông và dã thú sống dựa vào rừng rậm sẽ cúi đầu thật thấp khi ngài đi qua, để tỏ lòng tôn kính và phục tùng. Các vị vua qua nhiều thế hệ đều có cung điện của riêng mình: mỗi khi một Vua Rừng mới kế vị, khu rừng sẽ thay đổi theo hình ảnh và giấc mơ của ngài. Cung điện của Vua Rừng cuối cùng ẩn sau hàng rào cây cối và dây leo, sau mạng lưới được tạo nên bởi dòng nước và vách núi, đó là một đĩa ngọc trai được tạo thành khi ánh trăng xuyên qua tán lá chiếu xuống mặt nước tĩnh lặng. Vua ở bên bờ nước, một mình tận hưởng ánh trăng nhân đôi. Mê cung của khu rừng cũng từ đó mà ra. Tương truyền, trong những hoa văn sặc sỡ của Vua Rừng, có vẽ đường đi của mê cung. Cung điện của các vị vua chồng chéo lên nhau, vì vậy những con đường nhỏ giữa các cây cối giao nhau, các dòng suối bị gián đoạn hoặc tạo ra các nhánh mới, con đường trong rừng ngày càng trở nên phức tạp. Chỉ có Vua Rừng, chúng ta, các Aranara, và những người mang theo phước lành của Vua Rừng, mới có thể tự do đi sâu vào lãnh thổ của Vua Rừng, tìm thấy con đường của mình giữa những cái cây, giữa những dòng suối. ... Sau này, Vua Rừng cuối cùng đã hy sinh để bảo vệ khu rừng, khu rừng không còn tạo ra cung điện mới nữa, mê cung cũng từ đó biến mất. Hoặc có thể bầy thú đen tối như cuồng phong đã khiến cây cối ngã rạp như sóng lúa. Mê cung đã chết, Vua Rừng cũng đã chết. Aranara kể cho tôi nghe câu chuyện này rất nhút nhát, hát cũng không muốn cho chúng tôi nghe, luôn tìm nơi ở một mình. Một đêm nọ, cậu ấy đi qua mê cung của khu rừng, gặp được trăng sáng dưới nước, từ đó nghe được câu chuyện về Vua Rừng cuối cùng. Sau này dòng nước thay đổi, trăng sáng bị cuốn đi. Rất nhiều thứ đã thay đổi, cũng có rất nhiều thứ từ đó không còn thay đổi nữa. Nhưng các bạn cũng giống như tôi, dù chưa từng gặp Vua, vẫn còn lưu lại ấn tượng rằng "Hổ" là vị vua rừng cao quý và hùng mạnh.

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận