Hắc Nham Trảm Đao

Vũ khí (Weapon)
"Đại đao Hắc Nham kiên cố vô song, toàn thân mang sắc đỏ đen huyền bí."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Sát thương bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
42
12.0%
Cấp 20
109
135
21.2%
Cấp 40
205
231
31.0%
Cấp 50
266
292
35.8%
Cấp 60
327
353
40.6%
Cấp 70
388
414
45.4%
Cấp 80
449
475
50.2%
Cấp 90
510
-
55.1%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Chì đan từ biển mâyx3
  • Phấn hoa sương ảox3
  • Huy hiệu tân binhx2
Thăng cấp
  • Thủy ngân đan từ biển mâyx3
  • Phấn hoa sương ảox12
  • Huy hiệu tân binhx8
Thăng cấp
  • Thủy ngân đan từ biển mâyx6
  • Túi cỏ sương ảox6
  • Phù hiệu sĩ quanx6
Thăng cấp
  • Kim đan từ biển mâyx3
  • Túi cỏ sương ảox12
  • Phù hiệu sĩ quanx9
Thăng cấp
  • Kim đan từ biển mâyx6
  • Bấc đèn sương ảox9
  • Huy hiệu Úy quanx6
Thăng cấp
  • Chuyển hoàn đan từ biển mâyx4
  • Bấc đèn sương ảox18
  • Huy hiệu Úy quanx12

Câu chuyện

Một thanh Trọng Kiếm được làm từ Hắc Nham cực kỳ quý hiếm, nặng như tảng đá, có thể khai sơn phá đường. Thân đao được làm từ tinh thể Hắc Nham pha trộn với quặng đỏ, đậm như mực tàu, đỏ như lửa cháy. Binh khí Hắc Nham được kế thừa từ dòng "Nguyên Mẫu", có ba đặc điểm lớn: cứng như đá, lạnh như băng, rực như máu. Trong đó, "Trảm Đao" tuy là Trọng Kiếm, nhưng chỗ mỏng nhất của lưỡi kiếm lại không dày hơn lụa là bao. Tinh thể đỏ đen được ghép nối tinh xảo, từng vòng từng lớp tạo thành một bề mặt đao hoàn chỉnh. Chuôi đao còn được điểm xuyết bằng đồ án Ly Hỏa và bảo châu hồng ngọc, nhìn từ xa như máu loang trong hồ mực, trầm mặc mà tà dị. Nghệ nhân danh tiếng Hàn Võ từng vì rèn binh khí Hắc Nham mà vào sâu lòng đất tìm kiếm khoáng thạch. Cuối cùng gặp phải tai nạn hầm mỏ. Trong một con mắt bị thương chỉ còn lại bóng tối không thể phân biệt trời đất bốn phương, bên tai thường vang vọng âm thanh kiếm đá va chạm như trời đất sụp đổ. Từ đó, lò rèn của người thợ thủ công phủ đầy bụi, trong đó chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo và giấc mơ rèn binh khí còn dang dở. Con trai ông là Hàn Sách đọc được giai thoại về yêu dị phong ấn trong lòng đất sâu trong núi, vội vàng kể lại cho cha. Hàn Võ nghe xong vô cùng hối hận, cho rằng việc khai thác đã kinh động đến rồng trong lòng đất, đá từ trên trời rơi xuống. Bèn gắng gượng chống đỡ thân bệnh, nổi lửa lò rèn một thanh trảm đao. Sau khi đao thành, con trai của nghệ nhân theo yêu cầu của cha, dựng một khám thờ cao bằng người lớn bên ngoài hầm mỏ, giấu đao vào trong đó, dùng để trừ tà trấn rồng. Vài năm sau, Hàn Võ qua đời trong giấc mộng. Cùng ngày cùng giờ, một lữ khách đi qua khu mỏ Thiên Hoành Sơn, chỉ thấy sau tảng đá ánh đỏ cuộn trào, một khám thờ bí ẩn lặng lẽ xoay mở. Thanh cự kiếm trong khám thờ lấp lánh ẩn hiện, như đang khóc than, như đang kể lể. Hàn Sách liền đêm vào núi, lấy lại thanh trảm đao. Thiên Xu đương thời đã tự tay đề tặng cho nó: "Khai sơn phá biển, xé mây chém trăng"

Nhân vật đề cử

[object Object]
Nhân vật gây sát thương trên sân với hệ số tấn công khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận