Hình Thái Xích Nguyệt

Vũ khí (Weapon)
"Vũ khí sắc bén với màu sắc chói mắt như trăng đỏ. Tương truyền trong một vương triều cổ đại, nó từng được xem là lễ khí dùng để xuyên thấu hai giới, nhưng giờ đây chẳng còn ai nhớ đến tín ngưỡng và nghi lễ thời bấy giờ."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tỉ lệ bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
48
4.8%
Cấp 20
133
164
8.5%
Cấp 40
261
292
12.4%
Cấp 50
341
373
14.3%
Cấp 60
423
455
16.2%
Cấp 70
506
537
18.2%
Cấp 80
590
621
20.1%
Cấp 90
674
-
22.1%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Chén đắng biển vô cấux5
  • Chuôi Kiếm Hư Hỏngx5
  • Bánh Răng Khớpx3
Thăng cấp
  • Chén rượu biển vô cấux5
  • Chuôi Kiếm Hư Hỏngx18
  • Bánh Răng Khớpx12
Thăng cấp
  • Chén rượu biển vô cấux9
  • Chuôi kiếm gãyx9
  • Bánh răng cơ quanx9
Thăng cấp
  • Cúp bạc biển vô cấux5
  • Chuôi kiếm gãyx18
  • Bánh răng cơ quanx14
Thăng cấp
  • Cúp bạc biển vô cấux9
  • Chuôi Kiếm Tànx14
  • Bánh Răng Cơ Quan Kỳ Quáix9
Thăng cấp
  • Cúp vàng biển vô cấux6
  • Chuôi Kiếm Tànx27
  • Bánh Răng Cơ Quan Kỳ Quáix18

Câu chuyện

"Hỡi thủ lĩnh của các quý tộc Khaenri'ah, bóng trăng đỏ đã sớm rơi xuống vực sâu, huyết mạch của ngươi cuối cùng cũng đã lầm đường lạc lối." "Hỡi vị vua nhân từ thống lĩnh chúng ta, nếu ngài vẫn còn lòng thương xót con người, xin hãy uống cạn ly rượu này." Đó là những năm tháng xa xưa khi ngày đen tối chưa bao trùm khắp lòng đất, các thị tộc cổ xưa và tôn quý đã thống trị vương quốc rộng lớn đó. Các tư tế ngoan cố đã thuyết phục vị vua già nua trên ngai vàng tin rằng, hài cốt của trăng đỏ trên trời cao chính là chúa tể của vạn vật, bởi vì màu sắc của ánh trăng chảy trong huyết mạch của người phàm, ẩn mình trong bóng tối nơi vực sâu, cũng phải xuất phát từ trăng đỏ. Nếu đã như vậy, vua của loài người nên tự xưng bằng danh xưng của trăng đỏ. Dựa theo ánh sáng và ngọn lửa của hai cõi, phán quyết vận mệnh vô thường. Thế là những kẻ khao khát siêu việt đã xây dựng vô số tòa tháp hùng vĩ, cầu nguyện trăng đỏ đã khuất mang đến cho họ sự cứu rỗi. Cho đến khi các nhà chiêm tinh bị coi là dị đoan đã nhìn thấy nguồn gốc của mọi vận mệnh thế gian từ hình ảnh phản chiếu của bầu trời giả tạo, Cho đến khi sự nghi ngờ và phẫn nộ không thể dập tắt được nữa đã lan ra như lửa cháy đồng hoang trên vùng đất không có mộng, cuối cùng thiêu rụi cả cung điện cao vời dưới ánh trăng... Khi ngày đen tối bao trùm, danh xưng của trăng đỏ đã sớm trôi đi cùng với dòng máu đỏ, trên những vết tích ô uế chỉ còn lại tên gọi Trăng Tai Ương. Bất kể là kẻ ô uế phải chịu lời nguyền, hay là người trong sạch chưa bị vận mệnh vấy bẩn, không ai còn tự nhận là tín đồ của hài cốt trăng nữa. Chỉ có vài người thoát khỏi họa diệt tộc, ẩn náu trong bóng tối mà mặt trời đen không thể chiếu tới, khao khát trăng đỏ ban cho sự báo đáp cho mối thù hận - Chỉ là cái gọi là báo đáp đó cuối cùng vẫn chưa đến, mặt trời đen cũng sụp đổ vì sự ngu muội và kiêu ngạo tương tự. Khi sự hủy diệt lại ập đến, chỉ có ánh trăng chế nhạo, chiếu rọi lên bóng mặt trời đã cháy thành tro tàn. "Vận mệnh, vận mệnh, ôi vận mệnh đáng sợ và nhợt nhạt, cớ sao ngươi lại hèn mọn khuất phục trước kẻ tiếm ngôi hung bạo." "Nếu hài cốt của Trăng Tai Ương đã định sẵn cho ngươi cái chết, thì mối huyết thù ngày xưa còn có ý nghĩa gì nữa." "Nếu vận mệnh mà nàng ta dệt nên chế nhạo chúng ta như vậy, thì chúng ta cũng chẳng ngại cất cao tiếng cười nhạo lại vận mệnh." "Cho đến khi tàn ảnh cuối cùng của mặt trời tro bụi thiêu rụi thế giới cũ, cho đến khi trăng đỏ chứng kiến một bình minh trong sạch."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Nhân vật gây sát thương dùng vũ khí cán dài khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận