Mũi Nhọn Của Gió

Vũ khí (Weapon)
"Mục tiêu của ngọn gió dẫn lối. Bản trường ca của gió không phải lúc nào cũng dịu dàng như thuở ban đầu..."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tấn công
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
42
9.0%
Cấp 20
109
135
15.9%
Cấp 40
205
231
23.2%
Cấp 50
266
292
26.8%
Cấp 60
327
353
30.4%
Cấp 70
388
414
34.1%
Cấp 80
449
475
37.7%
Cấp 90
510
-
41.3%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Răng sữa sói phương bắcx3
  • Tượng U Tốix3
  • Dịch nhầy slimex2
Thăng cấp
  • Răng Nứt Của Sói Bắc Phongx3
  • Tượng U Tốix12
  • Dịch nhầy slimex8
Thăng cấp
  • Răng Nứt Của Sói Bắc Phongx6
  • Tượng khắc đêm tốix6
  • Dịch lỏng slimex6
Thăng cấp
  • Răng gãy sói phương bắcx3
  • Tượng khắc đêm tốix12
  • Dịch lỏng slimex9
Thăng cấp
  • Răng gãy sói phương bắcx6
  • Tượng khắc u tốix9
  • Tinh chất slimex6
Thăng cấp
  • Nỗi nhớ sói phương bắcx4
  • Tượng khắc u tốix18
  • Tinh chất slimex12

Câu chuyện

Ngọn hải đăng dẫn lối cho những lữ khách xa quê trở về từ phương xa. Dù ở bất cứ đâu, chim ưng bạc vẫn luôn hướng về phía ngọn gió dài. Lông vũ màu xanh biếc xoay tròn trong tiếng hát dịu dàng của nàng, dẫn lối người hồi hương đến nơi có ngọn gió nhẹ thổi qua. "Ta không quan tâm đến xuất thân của ngươi, cũng không quan tâm đến tội lỗi ngươi đã gây ra. Chỉ là..." "Thiếu gia" không được công nhận nói, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt thiếu nữ. "Khi ngọn gió của sự đổi thay thổi khắp mặt đất, ta hy vọng có ngươi ở bên cạnh." "Chim ưng săn là do ta giết. Chuyện này, cứ xem như là bí mật giữa ngươi và ta nhé..." Giống như người thân tương lai bị thanh trường thương hung ác đâm trúng, nhìn màu đỏ tươi dần chuyển thành đen trong tuyết, Trái tim nàng cũng bị "thiếu gia" thực sự trong lòng nàng dùng cung tên vô hình xuyên thủng. Từ đó, một mắt nàng nhìn vào những công việc mà một người hầu như mình phải xử lý, Một mắt nhìn vào "nhiệm vụ" phải hoàn thành vì bức tranh mà chàng đã vẽ ra, Ước mơ được ở bên cạnh chàng — không, dù chỉ là trong đám đông phía sau chàng cũng được, Cùng với "thiếu gia" thực sự, cùng tắm mình trong ngọn gió mà bản thân không thể nào hiểu được. Vì thế, có rất nhiều chiếc đinh và mộng cần phải nhổ đi, để tòa nhà lớn sụp đổ... "Priscilla, ngươi không được đau buồn. Vì vạn vật trên đời đều có cái giá của nó." "Ngươi phải nhớ. Nếu chẳng may sự việc bại lộ, hãy đến Mũi Vọng Phong đốt khói báo hiệu." "Khi ngọn gió của sự đổi thay thổi khắp mặt đất, ngươi và ta sẽ là những người tiên phong của cơn cuồng phong." "Vâng, thiếu gia Eberhart." Đúng vậy, hãy quên đi huyết thống và trách nhiệm, quên đi trái tim ly biệt và nhớ nhung. Đinh đã không còn nhiều nữa. Ngày đó đã gần kề, ngọn gió vinh quang của ngày xưa sắp trở lại. Nhưng... Cho đến khi đám chó săn của gia tộc lờ mờ nhận ra đầu đuôi sự việc, bóng thuyền buồm ấy vẫn chưa từng xuất hiện ở mũi đất. Cuối cùng nàng mỉm cười. Nàng từng không cam tâm với số phận của mình, cũng từng không cam tâm với số phận của vô số người, Thế nhưng, giờ phút này, khi nàng ngước nhìn ánh trăng nhợt nhạt, ngước nhìn bóng kiếm như ánh trăng kia, Giữa những tiếng cười nhạo hỗn tạp của đám quý tộc, không hiểu vì sao, nàng lại không cảm thấy chút khốn cùng hay oán hận nào. Đinh đã không còn nhiều nữa. Ngày đó đã gần kề, ngọn gió vinh quang của ngày xưa sắp trở lại. Thiếu gia, ngài sẽ giống như chim ưng đưa tin, chỉ dẫn hướng đi của cơn cuồng phong. Ngài đừng đau buồn vì ta. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ hóa thành một làn gió trong ngàn gió..."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận