Bi Ca Lumidouce

Vũ khí (Weapon)
"Cây trường thương hoa mỹ được trang trí bằng pha lê xanh, tương truyền là món vũ khí từng được một vị Đại Diện Quyết Đấu huyền thoại trân quý cả đời nhưng chưa từng sử dụng."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tỉ lệ bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
46
7.2%
Cấp 20
122
153
12.7%
Cấp 40
235
266
18.5%
Cấp 50
308
340
21.4%
Cấp 60
382
414
24.4%
Cấp 70
457
488
27.3%
Cấp 80
532
563
30.2%
Cấp 90
608
-
33.1%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Chén đắng biển vô cấux5
  • Chuôi Kiếm Hư Hỏngx5
  • Mật Hoa Lừa Dốix3
Thăng cấp
  • Chén rượu biển vô cấux5
  • Chuôi Kiếm Hư Hỏngx18
  • Mật Hoa Lừa Dốix12
Thăng cấp
  • Chén rượu biển vô cấux9
  • Chuôi kiếm gãyx9
  • Mật hoa lấp lánhx9
Thăng cấp
  • Cúp bạc biển vô cấux5
  • Chuôi kiếm gãyx18
  • Mật hoa lấp lánhx14
Thăng cấp
  • Cúp bạc biển vô cấux9
  • Chuôi Kiếm Tànx14
  • Mật Hoa Nguyên Tốx9
Thăng cấp
  • Cúp vàng biển vô cấux6
  • Chuôi Kiếm Tànx27
  • Mật Hoa Nguyên Tốx18

Câu chuyện

Sống lay lắt trong thành phố dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời và nước mưa không bao giờ chạm tới, chỉ vì một hai mẩu bánh mì mốc, cô đã có thể thản nhiên vung lưỡi dao gỉ sét đâm vào người khác, tước đoạt những sinh mạng nhỏ bé chẳng khác gì mình. Kẻ yếu hèn nhát đương nhiên sẽ trở thành con mồi của kẻ mạnh, đó là quy luật "đáng lẽ phải thế" của Sông Tro. Đã như vậy, khi đi săn mà bị kẻ mạnh hơn đánh bại, thì cũng nên thản nhiên chấp nhận kết cục của con mồi. Giống như đạo lý mà mẹ từng dạy cô khi còn sống: kẻ sinh ra từ tro tàn, cuối cùng sẽ lại rơi vào tro tàn. Ngẫm lại, cuộc đời cho đến nay thật vô nghĩa, chẳng làm nên trò trống gì mà cũng chẳng có lấy một hy vọng. Nhưng vì đây là dáng vẻ "đương nhiên" của thế giới, nên an nhiên chấp nhận cũng có thể coi là một loại hạnh phúc. Thế nhưng cái chết mà cô chờ đợi đã không đến như dự kiến. Khi cô run rẩy hé một mắt nhìn lên, Thiếu nữ với trang phục kỳ lạ chỉ khẽ mỉm cười, cài lên tai cô một đóa hoa không biết lấy từ đâu ra. "Đây là hoa Chuông Đèn Mềm, ý nghĩa của nó là... ừm, là hy vọng. Nhìn xem, rất hợp với màu tóc của ngươi đấy." "Rõ ràng có đôi mắt đẹp như vậy, nếu chỉ để nó phản chiếu sự tuyệt vọng thì thật quá lãng phí." "Nào, tiểu thư có đôi mắt màu lam bảo thạch, hãy để ta dùng đóa hoa tươi này đổi lấy trái tim ngươi nhé." Đó chính là lần đầu tiên Malphias, người sau này được ca tụng là đại diện quyết đấu mạnh nhất, đặt chân đến thành phố trên mặt đất. Trong phòng bao đặc biệt xa hoa của Nhà hát Vinh Quang, cô đã không còn nhớ rõ nụ cười của ảo thuật gia và trợ lý trên sân khấu, Chỉ nhớ dưới ánh đèn sân khấu chói lòa là những đóa hoa nở rộ cùng ảo ảnh, trong trẻo, thuần khiết và mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu có thể "đương nhiên" bước đi dưới ánh mặt trời như cô ấy, thì không cần phải ẩn mình trong tro tàn nữa. Đã như vậy, thì nên mang trong mình hy vọng - để sinh mệnh từng chạm đến ánh sáng này, nở rộ như đèn mềm. Cứ như thế, thiếu nữ sinh ra từ tro tàn cuối cùng đã toại nguyện bước lên sân khấu thuộc về riêng mình. Không thầy dạy dỗ, chỉ dựa vào thiên phú kinh người để mô phỏng lại mọi kỹ thuật thương pháp từng in vào đáy mắt. Không chút khoan dung, chỉ có sắc đỏ rực rỡ như hoa nở, rơi xuống vì một mình cô dưới mũi thương sắc bén. Trên sân khấu, bóng hình lạnh lùng cao quý ấy, tựa như bóng hình đang dẫn dụ "cái chết" cùng khiêu vũ, Gần như giống với nữ phù thủy lam bảo thạch có thể nhìn thấy khe hở của cái chết trong kiệt tác của bậc thầy Coppelius. Sống và chết, thắng và bại, mọi thứ trên đời đều là chuyện đương nhiên. Chỉ cần tuân theo lý lẽ nhìn thấy trong mắt, Đương nhiên sẽ tìm được con đường bằng phẳng dẫn đến "chiến thắng", không liên quan đến thiện ác, cũng chẳng liên quan đến cái gọi là quy tắc trên mặt đất. Cho đến khi ở tận cùng của sự bất bại, cô bị đôi mắt xảo quyệt của kiếm khách mê hoặc, bị nhịp điệu cố tình chậm rãi đánh lừa, Cuối cùng lộ ra sơ hở chí mạng, cánh tay bị lưỡi kiếm chém trúng, buộc phải thừa nhận thương pháp của mình kém một bậc. "Thương pháp của ngươi rất thú vị, nhưng lại hơi cứng nhắc, như thể đang đi theo quỹ đạo đã định sẵn." "Nhưng lòng người sẽ thay đổi, trên đời không có ngọn đèn nào không tắt, đi theo lối mòn chính là điểm yếu của ngươi." "Nói thì nói vậy, thương pháp của ngươi dường như hoàn toàn dựa vào 'quy tắc' mà ngươi tin tưởng, rất khó để từ bỏ ngay." "Vậy thì chi bằng đổi cách nghĩ, chọn 'thứ bất biến' làm 'quy tắc' của ngươi, thế nào?" "Ví dụ như 'công lý'. Đúng như lời thợ săn vàng đã nói, dù trời sập đất lở, công lý vẫn tồn tại trên thế gian." "Người mặt đất cũng xứng đáng bàn về công lý sao? Chẳng qua là kỹ nghệ cao hơn một chút, việc gì phải lên mặt dạy đời." "Sớm muộn gì, thợ săn, ngươi cũng sẽ trở thành bại tướng tiếp theo của ta, gục ngã trước mũi thương của ta." Mặc dù đáp lại như vậy, nhưng có lẽ đúng như người đàn ông kia nói - tội ác nên bị trừng phạt, lời nói dối nên bị vạch trần, Thế giới đáng lẽ phải vận hành như vậy, công lý đáng lẽ phải chiến thắng tất cả. Nếu không, làm sao hắn có thể đánh bại cô? Đã như vậy, thì nên mang trong mình công lý - dâng lên khúc vãn ca lạnh lẽo cho kẻ mưu toan trốn tránh sự phán xét. Cứ như thế, thiếu nữ sinh ra từ tro tàn đã vứt bỏ quy tắc ban đầu, trở thành người đại diện của áo tím, Thực thi công lý "đáng lẽ phải thế", cho đến khi ngọn lửa Bạch Tùng đưa tội nhân Parsifal đến trước mặt cô... ...... Ngẫm lại, cuộc đời cho đến nay thật vô nghĩa, chẳng làm nên trò trống gì mà cũng chẳng có lấy một hy vọng. Nhưng vì đây là dáng vẻ "đương nhiên" của thế giới, nên an nhiên chấp nhận cũng có thể coi là một loại hạnh phúc. Thế nhưng, khi rơi vào dòng nước nguồn trong trẻo ấy, mọi sự đương nhiên đều trở nên vô nghĩa. Cho đến khi ký ức tan biến trong nước, cô vẫn chưa từng biết, ý nghĩa thực sự của hoa Chuông Đèn Mềm chưa bao giờ là hy vọng, Giống như đạo lý mà mẹ từng dạy cô khi còn sống: kẻ sinh ra từ tro tàn, cuối cùng sẽ lại rơi vào tro tàn, Và ở tận cùng của cuộc truy đuổi dài đằng đẵng ấy, ngay cả vận mệnh cũng chưa từng dâng lên cho cô khúc vãn ca đáng lẽ phải rực rỡ như hoa nở.

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
Các nhân vật gây sát thương dựa trên bội số tấn công khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận