Vết Tích Cầu Vồng
Vũ khí (Weapon)"Ngọn giáo sắc bén được rèn từ ngọc thạch, dưới ánh mặt trời có thể thấp thoáng phản chiếu ánh sáng sắc cầu vồng."
Giới thiệu vũ khí
Thông số chi tiết
Cấp độ | Tấn công cơ bản | Phòng ngự | |
| — | Trước Thăng cấp | Sau Thăng cấp | — |
Sơ cấp | - | 42 | 11.3% |
Cấp 20 | 109 | 135 | 19.9% |
Cấp 40 | 205 | 231 | 29.0% |
Cấp 50 | 266 | 292 | 33.5% |
Cấp 60 | 327 | 353 | 38.1% |
Cấp 70 | 388 | 414 | 42.6% |
Cấp 80 | 449 | 475 | 47.2% |
Cấp 90 | 510 | - | 51.7% |
Nguyên liệu Thăng cấp
| Thăng cấp |
|
|---|---|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
| Thăng cấp |
|
Câu chuyện
Nội dung
Đó là thời quá khứ xa xôi mà nay đã được gọi là thần thoại, là những năm tháng cự long vẫn còn tung hoành trên dòng suối chảy.
Tinh linh mang theo sứ mệnh phiêu bạt từ phương xa đến đây, đã gặp gỡ chàng thiếu niên kiên định dưới ánh trăng tựa như nước.
Thiếu niên đến từ Meztli tên là Unuku, chính là vị anh hùng được hậu thế gọi là người bước qua cầu vồng.
Cũng như nước của dòng suối chưa bao giờ có hình dạng cố định, truyền thuyết thuộc về Vua Cầu Vồng cũng có vô vàn nguồn gốc, Mặc dù vậy, dù là phiên bản nào của câu chuyện, cũng đều chắc chắn nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa chàng và thiếu nữ thủy tinh.
"Ta là giọt nước mắt sinh ra từ chiếc chén nguyên thủy, là con gái của suối trong và cam lộ, của gió nhẹ và sương mờ"
"Hỡi vị anh hùng dấn thân vào hành trình để bảo vệ kẻ yếu, chính nghĩa mà người theo đuổi chính là lý tưởng mà ta hằng khao khát"
"Xin người hãy cho phép ta dùng tiếng hát để chúc phúc cho mũi thương của người, xin hãy để ta đồng hành cùng người trên hành trình cô độc này"
"Ta chỉ cầu xin người, vào ngày người trở thành vua, hãy ban cho ta dòng suối nơi hung thú đang chiếm giữ làm phần thưởng"
Vì nguyện cảnh từ bi và cao quý của Chúa Tể Các Dòng Nước, vì tình yêu bình đẳng được lan tỏa khắp đại địa theo dòng nước, Vì điều đó, nhất định phải biến nước nóng bỏng thành suối trong, loại bỏ hoàn toàn nhiên tố tràn lan ra khỏi mạch nước.
Vậy thì hãy lấy danh nghĩa chính nghĩa để dẫn dắt chiến binh bước vào hành trình, phát động kháng chiến chống lại trật tự chỉ thuộc về cự long -
Dù hiểu rõ ý định của tinh linh, dù đã sớm nhận ra vị linh sứ của nước thuần khiết chẳng qua chỉ muốn lợi dụng mình, Đã có kẻ thù chung, vậy thì trước khi phản bội lẫn nhau, hãy sát cánh chiến đấu cùng thiếu nữ đang lừa dối mình.
Như vậy là đủ rồi, chàng nghĩ, dù tất cả chỉ là lời dụ dỗ của nàng, dù tất cả cuối cùng sẽ tan biến vào làn mưa khói, Ít nhất chính nghĩa mà chàng kiên định, chính nghĩa "đoàn kết" kẻ yếu, cũng sẽ không phai nhạt ở cuối con đường.
Cho đến khi hàng chục mùa đông trôi qua, "Vị Vua" đã dành cả đời mà vẫn không thể thực hiện được lời hứa mới nhận ra, Ở cuối con đường vinh quang đó, điều khiến chàng hối hận khôn nguôi, chính là niềm tin đã kiên trì giữ vững ngay từ đầu.
Mở khóa sau khi hoàn thành màn 3 "Chuyến Du Hành Đảo Bí Ẩn" của Ký Sự Bộ Tộc "Người Dòng Suối" và "Nơi Dòng Suối Trở Về":
Cũng như nước của dòng suối chưa bao giờ có hình dạng cố định, trái tim của người và tinh linh cũng sẽ lay động theo gió đêm.
Cho đến khi ngọn lửa thiêu đốt của Long Chủ sắp nuốt chửng thân xác thiếu niên, nàng mới nhận ra mục tiêu của mình đã sớm thay đổi.
Chỉ cần bỏ mặc kẻ mù quáng tin vào chính nghĩa ở lại đây là được, huống hồ nàng đã sớm khuyên chàng từ bỏ ngôi làng, Chỉ cần tìm một người khác có thể thành vua là được, huống hồ lý tưởng của chàng vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nàng.
Đã như vậy, hà cớ gì phải vì sự ngu ngốc của chàng mà lao vào ngọn lửa của rồng trong đôi mắt kinh ngạc kia?
Có lẽ đây chính là "giao lưu và thấu hiểu" mà Chúa Tể Các Dòng Nước tìm kiếm chăng, thiếu nữ thủy tinh thầm nghĩ, Lần cuối cùng nhìn chàng với nụ cười nhạt, ngọn lửa như mặt trời bị bao phủ, trong làn hơi nước bốc lên chỉ còn lại sắc cầu vồng.
……
Cuộn tranh được lưu truyền từ xưa đến nay ở Meztli lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác -
Dưới ánh trăng dịu dàng, anh kiệt Unuku gặp gỡ thiếu nữ thủy tinh phiêu bạt từ phương xa, rơi vào lưới tình, Nhưng vì nhất thời nghi kỵ mà chia lìa với người yêu tên là Xineila (hoặc gọi là Iaeneila).
"Người ta thường nói lòng người như thủy triều dễ thay đổi, nhưng chinh phục thủy triều thì dễ, chinh phục lòng người mới khó khăn biết bao"
Ôm lấy nỗi hối hận, dấu chân của anh kiệt Unuku đã đặt lên từng tấc đất nóng bỏng, chỉ để tìm lại người mình yêu.
Sự tìm kiếm bền bỉ suốt hàng chục năm cuối cùng cũng khiến trái tim cứng rắn của thiếu nữ thủy tinh nảy sinh một chút thương cảm, Nàng hái những đám mây mềm mại từ trên bầu trời xuống, biến thành cầu vồng, dẫn dắt anh kiệt bước về phía bên kia đại dương.
Dưới sự chúc phúc của thánh hỏa, anh kiệt Unuku và người yêu cuối cùng đã đoàn tụ, từ đó về sau không bao giờ chia lìa nữa.
Những người già trong bộ tộc tin rằng, vỏ sò ngày nay chính là những mảnh vỡ cầu vồng rơi xuống biển vào lúc đó, Sở dĩ vỏ sò luôn là hai mảnh có đôi có cặp, cũng chính vì chúng tượng trưng cho nguyện ước đoàn viên.
Nhân vật đề cử
[object Object]
[object Object]
Điều hướng Wiki
- Huyết Nhiễm Hoang Thành

- Chi Ly Luân Quang

- Hương Vận Tấu Giả

- Nhu Đăng Vãn Ca

- Xích Nguyệt Chi Hình

- Xích Sa Chi Trượng

- Tức Tai

- Thế Thảo Chi Đạo Quang

- Hộ Ma Chi Trượng

- Quán Hồng Chi Sóc

- Hòa Phác Diên

- Thiên Không Tích

- Thánh Tế Giả Huy Trượng

- Quật Kim Chi Sao

- Thả Trú Đình Ngự Đốt

- Trấn Sơn Chi Đinh

- Hành Tích Cầu Vồng
- Sa Trung Vĩ Hiền Chi Đối Đáp

- Khám Thám Toản Cơ

- Hạp Loan Trường Ca

- Công Nghĩa Thù Báo

- Phong Tín Chi Phong

- Quán Nguyệt Thỉ

- Đoạn Lãng Trường Kình

- Ngư Hoạch
- Hỷ Đa Viện Thập Văn Tự

- Thiên Nham Trường Thương

- Long Tích Trường Thương

- Diệt Thần Hạp

- Quyết Đấu Chi Thương

- Hắc Nham Thứ Thương

- Thí Tác Tinh Liêm

- Tông Thất Liệp Thương

- Tây Phong Trường Thương

- Lưu Nguyệt Châm

- Hắc Anh Thương

- Bạch Anh Thương

- Việt Mâu

- Thương Mũi Sắt

- Trường Thương Tân Thủ

V
Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh
Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

