Thương Quyết Chiến

Vũ khí (Weapon)
"Ngọn giáo sắc bén màu máu, từng là báu vật vô cùng trân quý của một đấu sĩ. Mũi giáo đã từng nhuốm máu của vô số dã thú và con người."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tỉ lệ bạo kích
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
41
8.0%
Cấp 20
99
125
14.1%
Cấp 40
184
210
20.6%
Cấp 50
238
264
23.8%
Cấp 60
293
319
27.1%
Cấp 70
347
373
30.3%
Cấp 80
401
427
33.5%
Cấp 90
454
-
36.8%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Răng sữa sói phương bắcx3
  • Nhánh Địa Mạch Khôx3
  • Mật Hoa Lừa Dốix2
Thăng cấp
  • Răng Nứt Của Sói Bắc Phongx3
  • Nhánh Địa Mạch Khôx12
  • Mật Hoa Lừa Dốix8
Thăng cấp
  • Răng Nứt Của Sói Bắc Phongx6
  • Lá Địa Mạch Khôx6
  • Mật hoa lấp lánhx6
Thăng cấp
  • Răng gãy sói phương bắcx3
  • Lá Địa Mạch Khôx12
  • Mật hoa lấp lánhx9
Thăng cấp
  • Răng gãy sói phương bắcx6
  • Chồi Địa Mạchx9
  • Mật Hoa Nguyên Tốx6
Thăng cấp
  • Nỗi nhớ sói phương bắcx4
  • Chồi Địa Mạchx18
  • Mật Hoa Nguyên Tốx12

Câu chuyện

Cây trường thương đỏ rực đã trải qua trăm trận chiến, là nhân chứng cho sự dũng mãnh của một đấu sĩ nào đó. Ánh thương lạnh lẽo thường nhuốm đầy máu của đối thủ, đón nhận những tiếng reo hò như sấm dậy. Nhuốm máu là định mệnh của kẻ đấu sĩ, sự tự do xa vời luôn treo lơ lửng nơi đầu mũi thương. Tiếng động trầm đục khi thép đỏ xuyên qua cơ thể, thường báo hiệu sự kết thúc của trận chiến. Sau khi buổi diễn cuối cùng của nô lệ đấu sĩ kết thúc, giữa những tiếng reo hò làm rung chuyển mặt đất, chủ nhân nói: "Số lượng đã thỏa thuận đã đạt đủ. Ngươi làm rất tốt, là đấu sĩ xứng đáng với vinh quang vĩ đại." "Cây trường thương này là món quà chia tay ta dành riêng cho ngươi. Nhưng chi bằng hãy cân nhắc việc tiếp tục chiến đấu đi." "Với thân phận tự do, hãy tiếp tục biểu diễn vì vinh quang của chính ngươi, vì vinh quang của ta. Ngươi thấy sao?" Nhiều năm đã trôi qua, số lượng chiến binh và mãnh thú gục ngã dưới mũi thương đã sớm không thể đếm xuể. Danh hiệu bách chiến bách thắng thuộc về Thương Quyết Chiến đỏ rực, trái tim của chiến binh vẫn thuộc về thiếu gia của mình. Khi buổi diễn cuối cùng của đấu sĩ kết thúc, giữa những tiếng reo hò làm rung chuyển mặt đất, Trường thương rơi vào bụi máu, lưỡi kiếm nóng bỏng của thiếu nữ tóc đỏ xuyên qua trái tim của lão chiến binh. Khi ngã xuống trong sự bàng hoàng, ông nhìn về phía người chủ nhân đáng kính, vị đại nhân cao quý mà ông hằng yêu mến... "Eberhart, thiếu gia Eberhart... buổi biểu diễn cuối cùng này, ngài có hài lòng không?" Nhưng chỗ ngồi của chủ nhân trống không, chỉ còn lại chiếc ly rượu và đĩa bạc bị lật đổ khi ngài tức giận rời đi. "Ban đầu chỉ là chiến đấu vì bản thân. Để tự do mà làm sôi sục ý chí chiến đấu và máu nóng." "Không biết từ khi nào, đã biến thành chém giết vì vinh quang của vị đại nhân đó." "Vì người khác, mới có thể không chút vướng bận mà chiến đấu như một mãnh thú ngu ngốc." "Vì tộc nhân, chứ không phải vì bản thân mà chiến đấu như ngươi, chắc chắn cũng hiểu rõ điều đó nhỉ."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Các nhân vật sử dụng thương khác có sát thương dựa trên tấn công
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận