Thương Tây Phong

Vũ khí (Weapon)
"Trường thương tiêu chuẩn của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Thân thương thẳng tắp, đầu thương phảng phất luồng gió nhẹ."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Hiệu suất nạp năng lượng
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
44
6.7%
Cấp 20
119
144
11.8%
Cấp 40
226
252
17.2%
Cấp 50
293
319
19.9%
Cấp 60
361
387
22.6%
Cấp 70
429
455
25.2%
Cấp 80
497
523
27.9%
Cấp 90
565
-
30.6%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Gông cùm đấu sĩ bồ công anhx3
  • Thiết Bị Hỗn Độnx3
  • Dịch nhầy slimex2
Thăng cấp
  • Xích sắt đấu sĩ bồ công anhx3
  • Thiết Bị Hỗn Độnx12
  • Dịch nhầy slimex8
Thăng cấp
  • Xích sắt đấu sĩ bồ công anhx6
  • Mạch Hỗn Độnx6
  • Dịch lỏng slimex6
Thăng cấp
  • Cùm tay đấu sĩ bồ công anhx3
  • Mạch Hỗn Độnx12
  • Dịch lỏng slimex9
Thăng cấp
  • Cùm tay đấu sĩ bồ công anhx6
  • Lõi Hỗn Độnx9
  • Tinh chất slimex6
Thăng cấp
  • Ước mơ đấu sĩ bồ công anhx4
  • Lõi Hỗn Độnx18
  • Tinh chất slimex12

Câu chuyện

Trường thương nghi lễ của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, là vật phẩm nghi lễ đầy kiêu hãnh trong các buổi duyệt binh, đồng thời cũng là vũ khí chí mạng đối với ma vật. Thông qua việc tìm hiểu những loài cây đứng vững trong gió, các học giả thợ thủ công của Mondstadt đã đạt được thành tựu trên con đường hòa hợp nguyên tố. Vì vậy, cây thương kiên cố này không chỉ là vinh dự của Kỵ Sĩ Tây Phong, mà còn là kết tinh từ sự cần cù và kỹ thuật của những người bảo vệ Mondstadt. Hãy ghi nhớ, phải tự giác như cây thương kiên cường, bảo vệ sự tự do của gió. Từ xưa đến nay, thường có người dùng trường thương làm vũ khí, mượn ưu thế về khoảng cách để bù đắp cho sự thiếu hụt về võ nghệ. Ngay cả những thường dân tự trang bị cho mình bằng những cây gậy vót nhọn, có lẽ cũng có thể đối đầu với những binh lính cầm kiếm thép. Sau khi lật đổ sự thống trị của quý tộc, để ăn mừng, những cây gậy gỗ nhọn, cán cờ và chĩa ba từng được cắm đầy khắp các bãi cỏ ngoại ô. Kiếm thuật từng là một trong những môn học bắt buộc của quý tộc, vì nó có thể rèn luyện phong thái và trí tuệ của bậc quyền quý. Còn ở vùng đất này vào thời kỳ đó, thương pháp lại thuộc về những nô lệ đấu sĩ ngoại bang và những kẻ phản nghịch. Nhưng trong quá khứ, cũng từng có một vị công tử quý tộc sử dụng thương. Truyền thuyết kể rằng Eberhart từng mượn làn gió nhẹ của đêm tối, dùng mũi thương khều lấy giọt sương vừa mới đọng lại. Vốn là một đứa con ngoài giá thú, Eberhart từ nhỏ đã mơ ước khôi phục lại sự cao quý và kiêu hãnh của quý tộc ngày xưa. Thế nhưng, muốn lay chuyển nền móng mục nát thì cần phải có sức mạnh to lớn. Vậy thì - Dù là xúi giục anh trai đích tôn theo đuổi giấc mơ hiệp khách, cuối cùng lại lừa gạt khiến anh ta phải bỏ trốn, để bản thân được lên thay thế, hay là âm thầm bái một nữ phù thủy sử dụng thương làm thầy, lần theo kỹ nghệ của bà ta để tìm ra kẽ hở của cái chết, cuối cùng lại trừ khử bà ta... "Dẫu cho hậu thế có chê bai thì sao chứ. Chỉ cần đạt được mục đích, mọi thủ đoạn đều có thể dùng."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận