"Cây cung vô cùng cổ xưa. Ngay cả khi chủ nhân ban đầu không còn nữa, sức mạnh ẩn chứa bên trong vẫn tồn tại—thứ sức mạnh đó không có chủ, nhưng lại nằm trong vạn vật. Càng cách xa vật mình hằng tâm niệm, sức mạnh đó càng mãnh liệt."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tấn công
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
46
10.8%
Cấp 20
122
153
19.1%
Cấp 40
235
266
27.8%
Cấp 50
308
340
32.2%
Cấp 60
382
414
36.5%
Cấp 70
457
488
40.9%
Cấp 80
532
563
45.3%
Cấp 90
608
-
49.6%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Gông cùm đấu sĩ bồ công anhx5
  • Thiết Bị Hỗn Độnx5
  • Dịch nhầy slimex3
Thăng cấp
  • Xích sắt đấu sĩ bồ công anhx5
  • Thiết Bị Hỗn Độnx18
  • Dịch nhầy slimex12
Thăng cấp
  • Xích sắt đấu sĩ bồ công anhx9
  • Mạch Hỗn Độnx9
  • Dịch lỏng slimex9
Thăng cấp
  • Cùm tay đấu sĩ bồ công anhx5
  • Mạch Hỗn Độnx18
  • Dịch lỏng slimex14
Thăng cấp
  • Cùm tay đấu sĩ bồ công anhx9
  • Lõi Hỗn Độnx14
  • Tinh chất slimex9
Thăng cấp
  • Ước mơ đấu sĩ bồ công anhx6
  • Lõi Hỗn Độnx27
  • Tinh chất slimex18

Câu chuyện

Đó là thời đại hoang vu của thuở sơ khai, là quá khứ khi mặt đất xanh tươi vẫn còn trắng bệch như xương cốt. Thiếu nữ đi chân trần trên tuyết trắng, dõi theo bước chân của vị quân vương lập dị trong tháp cao. Ngài từng là người nàng yêu, nhưng cuồng phong chưa bao giờ thấu hiểu sự mềm yếu của xác thịt phàm trần. Ngài từng là kẻ thù của nàng, nhưng cuộc săn đuổi của nàng tuyệt đối không chỉ vì sự trả thù nông cạn. "Ta mơ thấy sóng biển và cát mịn, ta mơ thấy rừng xanh và đại địa" "Ta mơ thấy lợn rừng đùa nghịch trong bụi quả mọng, ta mơ thấy những tòa tháp cao chót vót" Nàng từng dùng giọng điệu dịu dàng để kể cho ngài nghe, nhưng vị thần vương lại chẳng hề lắng nghe. Tỉnh giấc từ sự luyến ái mù quáng, nàng mới nhận ra ngài vốn dĩ không có chân tâm: Cũng như lời ngài nói đầy rẫy tình yêu dành cho con người, nhưng bên cạnh lại chỉ có những cơn gió sắc như dao. Ánh mắt khinh miệt nhìn xuống những thần dân không thể đứng thẳng trong cơn cuồng phong vô tận, Nhưng lại cho rằng họ đang thể hiện sự kính yêu và phục tùng vô biên đối với bậc quân vương. Đó là thời đại mà kẻ tiếm quyền của gió bắc giao chiến với quân vương tháp cao, Nữ thợ săn lầm tưởng rằng mình từng có được sự sủng ái của kẻ chủ nô. Vào cuối trận chiến, khi ngọn gió kháng cự thổi lên, Nàng cùng thiếu niên vô danh, tinh linh vô danh, hiệp sĩ vô danh, Leo lên tòa tháp cao như thanh kiếm đâm vào bầu trời sâu thẳm, thách thức vị quân vương lập dị trong gió. "Như vậy có thể nhận được sự chú ý của ngài rồi nhỉ" Thế nhưng cho đến khoảnh khắc nàng bắn mũi tên về phía ngài, Cho đến khoảnh khắc cuồng phong tụ lại xé nát thân xác nàng, Nàng mới nhận ra khoảng cách giữa mình và vị chúa tể cuồng phong.

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
Các nhân vật gây sát thương dựa trên bội số tấn công khác
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận