Toukabou Shigure

Vũ khí (Weapon)
"Một chiếc ô giấy dầu hơi đặc biệt một chút. Dù đã quen với mưa gió trong những chuyến hành trình dài, nhưng cảnh mưa tĩnh lặng ngắm cùng nó cũng có những nét thú vị riêng."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Tinh thông nguyên tố
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
42
36
Cấp 20
109
135
64
Cấp 40
205
231
93
Cấp 50
266
292
107
Cấp 60
327
353
122
Cấp 70
388
414
136
Cấp 80
449
475
151
Cấp 90
510
-
165

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Minh huệ của Ngự Linh Minh Thầnx3
  • Vỏ tinh thể khô héox3
  • Cổ Kiếm Đàmx2
Thăng cấp
  • Hoan hỉ của Ngự Linh Minh Thầnx3
  • Vỏ tinh thể khô héox12
  • Cổ Kiếm Đàmx8
Thăng cấp
  • Hoan hỉ của Ngự Linh Minh Thầnx6
  • Lăng Kính Vẩn Đụcx6
  • Ảnh Đả Kiếm Đàmx6
Thăng cấp
  • Tình thân của Ngự Linh Minh Thầnx3
  • Lăng Kính Vẩn Đụcx12
  • Ảnh Đả Kiếm Đàmx9
Thăng cấp
  • Tình thân của Ngự Linh Minh Thầnx6
  • Lăng Kính Huy Quangx9
  • Danh Kiếm Đàmx6
Thăng cấp
  • Dũng võ của Ngự Linh Minh Thầnx4
  • Lăng Kính Huy Quangx18
  • Danh Kiếm Đàmx12

Câu chuyện

Chiếc ô của Inazuma, nói đúng hơn là một món thủ công mỹ nghệ độc đáo thay vì chỉ là công cụ che mưa. Từ cảm giác của cán tre, hoa văn trên mặt ô, cho đến sắc màu nhạt nhòa thấm đẫm dưới làn mưa bụi, tất cả đều toát lên vẻ tinh tế và tỉ mỉ. Mỗi khi đi ngang qua những con hẻm nhỏ, nhìn thấy những chiếc ô như vậy treo trước cửa tiệm, ta lại không kìm được mà nhớ đến một chuyện. Nghe nói, từng có một chiếc ô khiến cả khu phố không được yên ổn. Câu chuyện là thế này: "Cách đây hàng trăm năm, vào một ngày lễ hội, đúng dịp ngắm hoa, trăm hồ vui chơi, lũ tanuki đùa giỡn, ngay cả những thiên cẩu vốn ngày thường nghiêm nghị cũng cùng người dân uống rượu trò chuyện. Trong đó, người thu hút sự chú ý nhất chính là một thiếu nữ cầm chiếc ô hoa - sau khi uống rượu ngon của quỷ tộc, trong lúc cao hứng, dưới ánh trăng đêm đổ xuống, thiếu nữ múa như hoa rơi tuyết bay, dù là yêu quái hay con người đều không khỏi tán thưởng điệu múa của nàng. Sau đó, khi theo quân xuất chinh, thiếu nữ không may tử trận, còn chiếc ô mà nàng trân quý cũng được những thuộc hạ trung thành của nàng quyên tặng cho đền thờ." "Một tiểu thư xuất thân từ gia đình võ sĩ hiển hách, khi đến đền thờ cúng bái, nhìn thấy chiếc ô này liền nảy sinh lòng yêu thích, thế là bỏ ra số tiền lớn để mua nó về. Ngày hôm sau, đúng lúc trời mưa, nàng vốn định cầm ô ra ngoài dạo chơi, nào ngờ chưa kịp thay y phục, tin dữ chồng nàng tử trận từ phương xa đã truyền đến. Cô gái đó đau đớn tột cùng, chẳng bao lâu sau đã đổ bệnh rồi qua đời. Sau khi tang lễ hoàn tất, chiếc ô mà nàng mua về bị cha mẹ coi là vật xui xẻo, lại một lần nữa quyên tặng cho đền thờ, cất vào kho cao." "Ai ngờ, vài tháng sau, dần dần bắt đầu có lời đồn rằng, vào những đêm mưa ở khu phố, có yêu quái chưa từng thấy xuất hiện quấy phá. Nghe nói, yêu quái đó trông giống như một chiếc ô, chỉ là cao hơn cả nam thanh niên, một mắt, một chân, còn mọc ra một cái lưỡi dài. Nếu có ai đi đường đêm một mình, yêu quái đó sẽ bất ngờ nhảy ra, dùng lưỡi liếm người qua đường. Nếu nhìn bằng con mắt của người Fontaine, yêu quái đó không hẳn là đang quấy phá mà giống như đang nghịch ngợm hơn. Dẫu vậy, lúc bấy giờ, không ai biết yêu quái đó rốt cuộc có ý đồ gì, trong chốc lát, lòng người trong phố hoang mang, các cô gái trẻ không dám ra ngoài vì sợ gặp phải yêu quái đó. Các cụ già đều thở dài nói, nếu những vị đại nhân đó còn tại thế, thì yêu quái nhỏ như vậy chắc hẳn cũng không dám quấy phá đâu - nhưng giờ đây, ngay cả cách trừ khử loại yêu quái nhỏ này cũng chẳng còn mấy người biết nữa." "Sau đó, có một nữ vu trẻ nghe được chuyện này, liền lấy chiếc ô đó từ trong đền thờ ra, dùng gáo gỗ múc nước sạch, rửa tỉ mỉ từ cán ô đến đỉnh ô, rồi dùng lụa lau đi lau lại mặt ô vài lần, nói với nó rằng: " ""Dẫu cơn mưa năm xưa chẳng thể quay lại, thì ngày mai vẫn cứ là ngày mai. Nếu vị đại nhân đó còn tại thế, chắc hẳn cũng không đành lòng nhìn người như vậy đâu!"" "Thế là sai người đem chiếc ô đó thờ phụng ở điện phụ của đền, từ đó về sau, không còn ai nghe thấy chuyện yêu quái ô quấy phá nữa." "Ta nghe được câu chuyện này từ một người bạn ở Inazuma. Chỉ là, ta đã đi thăm khắp các đền thờ ở Narukami rất lâu, cũng chẳng có ai nghe nói về việc thờ phụng chiếc ô cả. Khi ta kể chuyện này cho người bạn đó nghe, cô ấy không nhịn được mà bật cười: " ""Không thể nào, tiểu thư Locoti, chẳng lẽ cô lại coi chuyện quái đàm là thật sao?""

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận