Sáo Ezpitzal

Vũ khí (Weapon)
"Trường đao ngọc bích với hình dáng kỳ lạ, là lễ khí được gọi là "Sáo Tế Tự" trong sự truyền thừa của các bậc thầy khói bụi."

Giới thiệu vũ khí

Thông số chi tiết

Cấp độ
Tấn công cơ bản
Phòng ngự
Trước Thăng cấp
Sau Thăng cấp
Sơ cấp
-
41
15.0%
Cấp 20
99
125
26.5%
Cấp 40
184
210
38.7%
Cấp 50
238
264
44.7%
Cấp 60
293
319
50.8%
Cấp 70
347
373
56.8%
Cấp 80
401
427
62.9%
Cấp 90
454
-
69.0%

Nguyên liệu Thăng cấp

Thăng cấp
  • Nỗi Hoảng Sợ Của Trái Tim Rực Cháyx3
  • Chuôi Kiếm Hư Hỏngx3
  • Vỏ sò đánh dấux2
Thăng cấp
  • Sự Do Dự Của Trái Tim Rực Cháyx3
  • Chuôi Kiếm Hư Hỏngx12
  • Vỏ sò đánh dấux8
Thăng cấp
  • Sự Do Dự Của Trái Tim Rực Cháyx6
  • Chuôi kiếm gãyx6
  • Bánh răng lão luyệnx6
Thăng cấp
  • Quyết Tâm Của Trái Tim Rực Cháyx3
  • Chuôi kiếm gãyx12
  • Bánh răng lão luyệnx9
Thăng cấp
  • Quyết Tâm Của Trái Tim Rực Cháyx6
  • Chuôi Kiếm Tànx9
  • Vây Giả Của Long Hậux6
Thăng cấp
  • Vinh Quang Của Trái Tim Rực Cháyx4
  • Chuôi Kiếm Tànx18
  • Vây Giả Của Long Hậux12

Câu chuyện

Đó là quá khứ xa xôi nay đã được gọi là thần thoại, những năm tháng cự long vẫn còn sải bước giữa thâm cốc, Thiếu Nữ từ khoảnh khắc chào đời đã bị khoét mất hai mắt cá chân, theo sự sắp đặt đã định mà kế thừa danh hiệu Thánh Vương. Thuở ấy, thâm cốc vẫn chưa mang tên "Mictlan", chỉ có những thôn làng mông muội, sống nhờ sự che chở của rồng. Ngọn phong hỏa cổ xưa đã thiêu rụi vinh quang kiêu hãnh của bầy rồng, khiến chúng khiếp sợ trốn vào giấc mộng suy tàn ấy, rồi lại lập minh ước với phàm nhân khao khát được che chở, sai họ chọn ra một Thánh Vương thiên phú dị bẩm... "Bọn ta sẽ dựng nên mê cung của gương và thành lũy của sương mù, ngăn cách mọi binh tai cho bộ tộc nhỏ bé của phàm nhân" "Đổi lại, bọn ta cũng chỉ cầu một vật: xin các ngươi chọn ra vị vua dẫn dắt bọn ta vào mộng" Cũng như nguyện cảnh nơi thế gian, mộng cũng là ngọn lửa của dục vọng, thứ nó thiêu nuốt cũng là củi mang tên sinh mệnh. Cái gọi là vị vua định mệnh chẳng qua là tế phẩm dâng cho giấc mộng, cuối cùng sẽ như tro khói tan vào gió đêm lạnh lẽo. Cũng chính vì thế, ở bên Thánh Vương chỉ có cây sáo sậy và người hầu trầm mặc ít lời của nàng, có lẽ vì trung thành, có lẽ vì thương cảm, hắn chưa từng rời khỏi bên cạnh vị chúa nhỏ đã định sẵn sẽ đoản mệnh. Chỉ là vị anh kiệt vinh quang đời sau lúc này vẫn chưa hay biết, vị Toàn Thị Giả trẻ tuổi đã sớm thấu suốt kết cục của giấc mộng. Mãi đến khi dũng giả lần theo tiếng sáo của nàng xuyên qua gương và khói, Thiếu Nữ mất đi hai mắt cá chân mới ôm hắn vào lòng, dệt gió đêm mờ ảo và những lời thì thầm thành khúc ca dịu dàng, thì thầm bên tai hắn tất cả những gì nàng đã nghe thấy... "..." "Vào ngày gặp lại, ta muốn ngươi đâm xuyên trái tim ta, để phong hỏa và gió thiêu nuốt lấy tên ta" "Minh ước cũ sẽ vỡ tan, minh ước mới sẽ do ngươi lập định, ngươi sẽ đem đến hòa bình chân chính cho chúng" "Cho đến ngày gặp lại, hầu cận trung thành nhất của ta, Tinga, kẻ diệt rồng Maguhan định mệnh trở thành vua" "Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, người hùng chỉ thuộc về riêng ta, hãy để cái tên Mictlan kéo dài ngàn năm" Mở khóa sau khi hoàn thành Ký Văn Bộ Tộc [Chủ Nhân Gió Đêm] "Ký ức chảy tràn sắc màu - Màn III" "Chân tướng của cuộc chiến bảy sắc" Mặt trời rực cháy, rốt cuộc đã thiêu nát màn đêm. Giấc mộng ngọt lành như mật theo khói tan đi, không còn nơi tìm thấy. Lửa tiệc nhuốm máu còn chưa tắt hẳn, Chúa Tể Thành Tro đã xem những thôn làng tôn sùng bầy rồng là kẻ thù phản tộc... Mê cung của gương ầm ầm sụp đổ trong cơn thịnh nộ của Xà Vương, thành lũy của sương mù tan vỡ trước thế quân như triều dâng, anh kiệt Maguhan từng kề vai chiến đấu cùng người được chôn theo ngọn lửa cội nguồn, khí dũng năm xưa chẳng hề suy giảm, hăng hái xông lên trước, trước khi bầy rồng tỉnh dậy từ trong mộng, ông đã xuyên thủng tên phản tặc lập ước với rồng, từ đó kết thúc chiến sự. Thế nhưng vị anh hùng tuổi xế chiều không nhận ân thưởng của Chúa Tể Thành Tro, chỉ lấy danh nghĩa thỉnh tội để yết kiến quân vương... "Tâu bệ hạ, thần rốt cuộc đã không thể đuổi kịp những hung thú ấy, để chúng trốn vào thâm cốc đầy khói mê vờn quanh" "Kẻ diệt rồng nay đã già yếu, không thể tiếp tục góp sức cho liên minh. Xin bệ hạ cho phép thần cáo lão hồi hương" Đó chính là khoảnh khắc một trong sáu bộ tộc lớn, "Mictlan", khởi nguyên trong suốt ngàn năm về sau. Còn về những ngày Thành Tro sụp đổ, người kế thừa của tế tư Maguhan đã tái lập minh ước với rồng ra sao, và đã theo di nguyện của ông, chôn cất ông giữa những nấm mồ vô danh thế nào, thay vì để ông trở về với Thánh Hỏa, thì đó là một câu chuyện khác, không liên quan đến những việc này, cũng chưa từng thuộc về kẻ diệt rồng Maguhan. "Ta mơ thấy tháng năm vô ưu... Thành ngọc lam sẽ được dựng nơi vầng thái dương mọc lên, tân vương sẽ lại ra đời" "Sứ giả hoàng kim sẽ đến, cánh chim xanh biếc sẽ đến, Alochak sẽ đến, đây là lời đêm đen thuận hứa" "Ta mơ thấy hậu duệ của ngươi... Không cần sợ hãi ảo mộng và khói mê nữa, không còn nước mắt, không còn khổ đau" "Chủ nhân của lửa rực và thiêu tế... sau cùng sẽ che chở bình đẳng cho giấc mộng của người và rồng, cho đến khi quần tinh ngừng chuyển động" "Đây là nguyện cảnh cuối cùng của ta, người hùng chỉ thuộc về riêng ta, xin hãy biến ngày mai ấy thành hiện thực" "..."

Nhân vật đề cử

[object Object]
[object Object]
V

Biên tập viên: Vũ Thị Mỹ Hạnh

Admin và Editor của Thư Viện Anime - Thư Viện Movie - Thư Viện Gaming

Vũ khí (Weapon) liên quan

Bình luận